Chùm thơ hội viên Trần Xuân Kình

Ngày đăng: 04:28 29/05/2019 Lượt xem: 470
            
 CHÙM THƠ HỘI VIÊN TRẦN XUÂN KÌNH
 
     1. Sen mãi thơm

Rộn rã vui sao tiếng nhạc đàn
Làng Sen hương nhụy tỏa nhân gian
Bao quanh núi Huệ vầng sơn thủy
Tâm điểm non Hồng ánh nguyệt san
Thiên nhẫn ngàn năm người ngưỡng mộ
Lam giang vạn thuở bạn tham quan
Nam Đàn  quê mẹ thiêng liêng quá
Sen mãi thơm hương,đẹp bội phần
 

  1. Nguyễn Du và câu thơ lục bát
 
       Nguyễn Du hiệu tự Thanh Hiên
Vốn dòng thế phiệt, vốn nền thi thư
       Truyện kiều của cụ Tố Như
Câu thơ lục bát như ru lòng người
       Ngàn năm non nước ta ơi
Tương lai lục bát sáng ngời quốc thơ
       Thi nhân cao hứng đợi chờ
Tiếp vần nối nhịp câu thơ tao đàn
       Gặp mùa thời vận bất an
Bệnh dịch tràn ngập mê man thân Người
       Cửu tuyền tâm  cụ ngậm cười
Hoàn thành kiệt tác cho đời mai sau
       Tỏa lan bốn biển, năm châu
Việt Nam con cháu ngâm câu Truyện Kiều
 
                  3. Mưa đêm

       Nắng sớm mai bước sải dài
Gió trưa thức giọt sương mai về trời
       Mây chiều bảng lảng Kiêu ơi
Mưa đêm nhẹ hạt rối bời lòng Kim
 
       4. Thêm xinh

       Hôn làn môi tủm tỉm cười
Liếc nhìn mắt ngọc cho đời thêm xinh
       Miệng duyên da trắng đưa tình
Hàm răng suốt tóc lung linh dáng Kiều.


 
 
Địa chỉ liên lạc
Nguyễn Huy Tiêu
Số nhà 174 Trần Phú
Phường Hồng Sơn - TP.Vinh, Nghệ An
ĐT: 0979.764.390 – 0945.790.544
Trần Xuân Kình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0979.764.390
   
     
 
 


tin tức liên quan