"Thơ với nghề - Nghề với thơ" - Thơ của Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Nịnh

Ngày đăng: 03:55 04/06/2019 Lượt xem: 496
THƠ THÂN ĐỨC CHÍNH

THƠ VỚI NGHỀ 
(theo thể đường luật)

Bên hè cọc cạch một bàn May 
Cũng thể làm vui với tháng ngày 
Lúc rỗi đôi câu hòa chúng bạn 
Khi nhàn mấy tứ một ta say
Thi nhân khắp nẻo về bình hoạ 
Bạn hữu muôn nơi gặp mỗi ngày 
Có khách lao sao may lại vá 
Ngồi mình lặng nghĩ ý thơ hay
 

NGHỀ VỚI THƠ

Cũng tựa nghề như lính thuở nào 
Chân ga mắt ngắm giống làm sao 
Đường đi cứ thẳng cua tùy đoạn 
Vải chỉnh đều biên chuẩn mũi vào
Lấy nét tạo hình vui ý khách 
Mài kim để dáng đẹp thanh tao
Yêu nghề chẳng phải ham tiền bạc 
Mến khách cần nhau một tiếng chào
4/6/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Nịnh

 

tin tức liên quan