"Trung đội nữ lái xe Trường Sơn quả cảm" - Thơ: CCB Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 07:18 06/06/2019 Lượt xem: 542
TRUNG ĐỘI NỮ LÁI XE TRƯỜNG SƠN
ANH HÙNG QUẢ CẢM 

         Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Huề - Trung đội trưởng Trung đội nữ Lái xe Trường Sơn quả cảm năm xưa, Nguyễn Thị Tính cảm tác nên bài thơ này như một nén tâm nhang tri ân những người con gái ngã xuống đẹp mãi tuổi 20 và cả những người trở lại mang đầy di chứng chiến tranh vẫn vượt lên chính mình,sống nghĩa tình,chung thủy

Mười bẩy tuổi tôi xung phong vào Bộ đội
Cùng lính nữ quyết chí học lái xe
Thề hứa cùng nhau chiến thắng mới về
Đường Trường Sơn ngàn núi cao vực thẳm

Vượt suối băng rừng đạn bom ngàn tấn
Nhưng nữ lái xe không nao núng tinh thần
Vượt Cổng trời vượt ghềnh thác Khe Tang 
Ngày nghỉ đêm đi miệt mài dò dẫm

Vẫn vang lên từ trái tim sâu thẳm
Dẫù hy sinh thịt xé nát tan xương 
Vũ khí quân trang lương thực đến chiến trường
Đường Trường Sơn con đường huyền thoại

Nhiều lính nữ gừi thân mình mãi mãi
Từng cung đường,cây số máu ôm hồn cốt nữ lái xe
Chiến tranh qua đi ai sống sót trở về
Tuổi thanh xuân trôi qua trong mưa bom bão đạn

Trong đại ngàn Trường Sơn rực trời pháo sáng
Chất đọc da cam thấm đẫm máu tim người
Vắt muỗi rừng sốt rét tái vàng môi
Da xanh bủng tóc còn đâu rụng sạch

Nhiều chị em lỡ nhịp chồng cô quạnh
Người long đong lận đận kiếm mưu sinh
Trong đói nghèo vây bủa tấm thân mình
Hậu quả chiến tranh ngấm sâu vào cơ thể

Chị Phùng Thị Viên Đại đội trưởng rưng rưng dòng lệ
Phút lâm chung vì căn bệnh hiểm nghèo
Nắm chặt tay tôi nước mắt cứ trào theo
Đời có thể quên chị em mình ,em nhỉ

Chị đi rồi hãy cùng chung ý nghĩ
Chị em còn nhớ nhé chớ quên nhau
Vĩnh biệt chị về thế giới thẳm sâu
Không còn đớn đau gồng mình chống chọi

Thân thể héo khô nỗi buồn vời vợi
Trong phong ba bão tố cuộc đời
Từ đó trở đi lính nữ chúng tôi
Tập hợp nhau dù người còn người mất

Đời tuy nghèo trong khó khăn chật vật
Vẫn dành cho nhau tình cảm nồng nàn
Đơn vị chúng tôi phong danh hiệu anh hùng
Chỉ thương chị Viên không về đón mừng danh hiệu

Anh hùng quân đội là tấm gương tiêu biểu
Của một thời con gái -Lính lái xe

 
Ảnh: Chị Nguyễn Thị Huề (Trái) Trung đội tưởng Trung đội nữ lái xe Trường Sơn năm xưa, nay là chủ tịch hội TT Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Xuân Khanh (Sơn Tây, Hà Nội)
CCB Nguyễn Thị Tính 

 
tin tức liên quan