Ký ức đêm Trường Sơn - Hà Đỗ Tú
Ngày đăng:
08:59 16/06/2019
Lượt xem:
669
KÝ ỨC ĐÊM TRƯỜNG SƠN
(Kỷ niệm đêm Trường Sơn ngày 29/10/1970, tổ 3 người chúng tôi cùng C phó Thiếu úy Đỗ Văn Bích đi làm nhiệm vụ đặc biệt đóng hòm khâm niệm 6 đồng đội TNXP C444 BT16 bị sạt núi hy sinh)
Hàng trăm chiến sĩ suốt đêm thâu
Đào bới kiếm tìm chẳng thấy đâu
Mãi đến chiều nay thì phát hiện
Sáu người đồng đội dưới thung sâu
Khẩn đưa võng cáng về đơn vị
Bùn đất lấm lem chẳng rửa đâu
Tất cả lăn ra thiêm thiếp ngủ
Cơm canh để mặc nguội từ lâu.
***
Mưa rừng cứ đổ tuôn sà sã
Nhận điện: Tôi sang tổ bốn người
Chọn gỗ đóng hòm cho liệt sĩ
Phản nằm rỡ… ghép suốt đêm trời
Sáng ra đủ số khâm đồng đội
Lũ vẫn ào ào xối xả trôi
Đường tắc cho nên đành lựa chọn
Cửa rừng đơn vị bạn nằm thôi.
Hà Đỗ Tú.
CÁI BÓNG
Nhớ ngày thăm lại chiến trường xưa
Tôi đến nghĩa trang lúc buổi trưa
Nắng chiếu liêu xiêu hàng mộ chí
Bóng mình đổ ngỡ bạn theo cơ
Lần dò từng lối tìm đồng đội
Mắt dõi đánh vần chữ đã mờ
Bỗng thấy tên em nhòa đẫm lệ
Lâu rồi gặp lại ngỡ trong mơ.
Hà Đỗ Tú
tin tức liên quan