"Tổ quốc" - Thơ: Thanh Hải, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
TỔ QUỐC
Ôi linh thiêng Tổ quốc của Vua Hùng
Bao thế hệ cùng lo chung gìn giữ
Của hàng triệu những linh hồn bất tử
Mang hồn thiêng sông núi tự ngàn năm
Ngăn Bắc phương bằng cọc gỗ Bạch Đằng
Dựa thế núi ải Chi Lăng dàn trận
Bởi Tổ quốc là mục tiêu xâm lấn
Cây chông tre biết trút giận đầu thù
Tổ quốc tôi làm cách mạng mùa thu
Biết đứng lên trong mịt mù khói lửa
Con ra trận mẹ tiễn năm bảy đứa
Hoà bình rồi đứng tựa cửa chờ trông
Tổ quốc tôi phụ nữ biết thay chồng
Lo cày cấy để làm ra lúa gạo
Từng đánh giặc và ngăn cơn giông bão
Biết vươn mình từ địa đạo bay lên
Tổ quốc nhân dân muôn thuở vững bền
Hãy ghi nhớ xin đừng quên điều ấy
Ôi Tổ quốc ai đi xa cũng vậy
Nhớ mẹ hiền và biết mấy yêu thương.
20/6/2019
Thanh Hải
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính