Khúc tráng ca huyền thoại - Phạm Quang Giáp

Ngày đăng: 08:24 25/06/2019 Lượt xem: 695
KHÚC TRÁNG CA HUYỀN THOẠI

(Kỷ niệm 60 năm, truyền thống Bộ đội Trường Sơn)
 
Em sẽ về ngày hội lính Trường Sơn
Kỷ niệm 60 năm mở đường huyền thoại
Đường Hồ Chí Minh khúc tráng ca vĩ đại
Tạc giữa đại ngàn hào khí, chí ông cha.
Sáu ngàn ngày thêu trọn bản hùng ca
Tự thuở xuyên rừng, chân trần leo dốc
Đến những binh đoàn quân xa thần tốc
Một dải non sông biển sóng cờ bay.
 
Có thể nào tin cùng choòng, cuốc, xẻng tay
Mười ngàn dặm đường xe ta ra chiến trận
Kẻ thù bủa vây, bao phen nuốt hận
Ngạo nghễ "cổng trời", vực thẳm, vượt sông sâu.
Bốn triệu tấn bom chúng dội xuống nơi đâu
Băm nát cỏ cây, cày xới từng thước đất
Sống chết mỏng manh, chỉ tính bằng gang tấc
Mỗi ngày oằn mình, bom trăm trận giặc gieo.
Nơi nhận, dẫn đưa 2 triệu lượt quân reo
Hối hả ngược xuôi trên nẻo đường thiên lý
"Dòng sông lửa"- đường ống vươn kỳ vĩ,
Tải ba em cùng, băng ngàn dặm đến muôn nơi.
Hai ngàn rưởi máy bay Mỹ rụng rơi
Diệt gọn, quy hàng mười bẩy nghìn tên địch
Gìn giữ mối tình Lào, Khơ me - viên ngọc bích
Gửi tới chiến trường cả triệu tấn quân lương.
Lẽ nào quên giữa khói đạn, lúc mờ sương
Tiếng hát thông đường, khiến kinh hoàng quân giặc.
Hàng vạn tấm bia! Nỗi đớn đau dằn vặt.
Em vẫn kiên cường, lấp lánh giữa ngàn sao!
 
Danh hiệu Anh hùng: Đảng tặng, dân trao
Huân chương Sao Vàng, Hồ Chí Minh ngời sáng.
Nhớ quá em nụ cười gieo trong nắng     
Chiến công này dành tặng Mẹ Việt Nam              
Bao nhiêu năm rồi, bão lặng, giông tan
Huyền thoại Trường Sơn rạng danh còn mãi
Miền đất, nẻo đường năm xưa thắm lại
Thiên sử hào hùng thấm máu, rực cờ hoa.
Non sông thanh bình đẹp tựa khúc dân ca
Đừng quên nhé tráng ca thời oanh liệt
Trường Sơn ngắt xanh muôn đời bất diệt
Thế tựa Rồng thiêng cuồn cuộn sóng Biển Đông./.
 
                    Phú Thọ, hè/2019
                   Phạm Quang Giáp
Hội viên TS. Nguyên NV Phòng Kỹ thuật F.472

 


tin tức liên quan