Chùm thơ của tác giả Trịnh Huỳnh Đức - Cựu chiến binh Sư đoàn 316

Ngày đăng: 09:20 26/06/2019 Lượt xem: 583
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ TRỊNH HUỲNH ĐỨC
 
VIẾNG NGHĨA TRANG
 
Mỗi năm cứ đến ngày này
Bâng khuâng bước nhẹ em vào Nghĩa trang
Sợ anh bừng tĩnh giấc vàng
Tay run run cắm những hàng nhang thơm
Ngủ yên anh chớ dận hờn
Tuổi hai mươi ấy vẫn còn đôi mươi
Hè này nắng nóng nung trời
Nước ngầm vơi cạn anh tôi dễ nằm
Ngày đêm mẹ vẫn ngóng mong
Có ngày gặp lại đầu lòng con yêu
Đánh giặc con đâu phân vân
Sao về với mẹ tần ngần khó chi?
Lẫn trong hương khói bay đi
Nghĩa trang gió mát thầm thì tiễn đưa
Hôm nay lác đác trời mưa
Hương trầm thoang thoảng như vừa gặp anh
Khuya về trong giấc mộng lành
Mẹ tôi ôm ấm đầu xanh con mình!   
Về đi các chị các anh…
Ngày 27-7
              vạn mi mắt ướt long lanh
đón chờ …!

 
 
 
MƯA
 
Hai mươi năm đánh giặc
Gặp nhiều mưa, mùa mưa
Xối xả mưa rừng Khộp
Tả tơi mưa vượt đồi
Gian nan cơm vừa sôi
Mưa ào ào ập tới
Lính vây mưa che gió
Cơm chín cười bụng no…
 
Chiều nay mưa rất to
Đường Sài Gòn thành sông
Sông người-xe-chen nước
Liệu có nhích được không
Trời mây đen vần vũ?
Tìm đâu ra chỗ trú
Mưa, gió ơi, mưa ơi?
 
Rừng xưa mưa từng cơn
Tắm chưa xong đã ráo
Lính hong khô quần áo
Ngày mai lại lên đường
Trong bi đông dễ thương
Nước mưa chờ cơn khát
 
Mưa Sài Gòn giờ khác
Từng đợt, từng đợt dài
Em đẩy xe chết máy
Ướt sũng người trong mưa
Anh làm sao giúp hộ
Giờ vào ca trễ rồi?
 
Má hết đứng lại ngồi
Trách cơn mưa chiều muộn
Ba cứ nhắc con luôn
Về làm sao cho kịp
Trận cầu đinh tối nay
Giữa Sài Gòn- Hà Nội
 
Vừa nhắc con đã về
Má ba cười hả hê
- Mưa có gì sợ thế
Gian khổ sao bằng ba
Mưa xông lên giết giặc
Giành Độc lập Tự do
Cho nước nhà Thống nhất !

 
 
NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
 
Nghĩa trang Liệt Sỹ Đường 9*
Mộ hướng mặt tiền
Tăm tắp xếp hàng nghiêm chỉnh
Như khi các anh còn sống
Mười bốn khu ven triền đồi gió lộng
Canh biển trời Tổ quốc trên cao
Khói nhang thơm quấn quýt thì thào:
Chuyện người yêu, con ngoan, vợ thảo
Chuyện cưới xin khất lại mẹ già
Con còn đi đánh giặc ở nơi xa…
 
Nghĩa trang Liệt Sỹ Đường 9
Nghẹn những trái tim
Khô nước mắt bao mẹ hiền
Hơn sáu ngàn ngôi mộ chưa tên*
Các anh là niềm kiêu hãnh
Các chị làm gương sáng
Soi con đường Cách mạng vinh quang!
 
Các anh về yên nghỉ Nghĩa trang
Từ mười bốn tỉnh thành*
Sáu Sư đoàn chủ lực*
Nhưng đã đủ được đâu
Bạn cùng ta chung chiến hào chiến đấu
Đong đếm làm sao hết nghĩa tình…?
 
Viếng Nghĩa Trang Đường 9 quê mình
Tháng bảy sương mờ ai giăng mà sớm thế
Có hiển linh anh chị hiện về
Mừng Quảng Trị ba mươi năm đổi mới !*
      
 
Thành phố Hồ Chí Minh 26-6-2019
Trịnh Huỳnh Đức ( Cựu chiến binh Sư đoàn 316 )
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 115 Nguyễn Du, KP ĐôngTân, phường Dĩ An
Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0969406504; Email:
ductrinhhuynh1950@gmail.com

tin tức liên quan