"Tướng Đồng Sỹ Nguyên" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức, Cựu chiến binh Sư đoàn 316

Ngày đăng: 07:58 01/07/2019 Lượt xem: 663
THƠ CỦA TÁC GIẢ TRỊNH HUỲNH ĐỨC
 
TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN
 
Quê ông Quảng Trạch, Quảng Bình
Cha chỉ huy Cần Vương đánh giặc
Bị lũ thực dân bắn chết ở Cửa Gianh
Căm thù quân Pháp đàn áp dân lành
Mười hai tuổi tham gia Cách mạng
Mười sáu tuổi ông vào Đảng Cộng Sản
Mười Bảy làm Bí thư chi bộ Trung Thôn
Huấn luyện dân quân, tiêu diệt bốt đồn
Tham gia Cách mạng tháng Tám thành công
Ông làm Tỉnh đội trưởng Quảng Bình
Hai mươi ba tuổi ông được tôn vinh
Đại biểu Quốc Hội khóa đầu tiên
Ông tài giỏi, đức độ hiền
Vầng trán rộng, sáng tạo, thông minh
Nhận việc khó thử thách sức mình…
*
Ông làm Tư lệnh
Nhưng ở nhà ba gian lợp tranh vách nứa (1)
Đêm khuya ông trằn trọc, trời mưa nữa
Bộ đội làm sao mà đẫy giấc
Để sớm mai lấy sức lên đường
Làm sao xe pháo leo dốc, vượt nương
Tiếp viện cho các chiến trường đánh giặc?
 
Ông làm tướng
Lặn lội khắp chiến trường
Quảng Bình, trung Lào, Quảng trị, Tây nguyên…
Dép lốp vẹt mòn đường ra trận tuyến
Ba lô vắt lưng ông lại xuyên rừng
Mở tuyến mới cho “ Trận đồ bát quái…” (2)
Tìm chỗ nằm cho Liệt sỹ yên giấc vàng mai mãi… (3)
 
Ông là Tướng làm quân thù sợ hãi
Bộ đội thương ông như cha chú ruột rà
Cái kẹo nhỏ ông cho ngày còn nhỏ dại (4)
Giờ mới kể, nổi nhớ cứ mênh mông
Là Tướng tài, đức độ bao dung
Trên giường bệnh vẫn dặn dò tỷ mỷ:
Nhớ làm đường Hồ Chí Minh cho kỹ
Đoạn này làm trước, khúc kia làm sau (5)
Và… nhớ làm bia lịch sử cho con cháu !
 
Ông là Tướng đánh giặc tài ba
Nước nhà Thống nhất ông lại làm đường
Đường cao tốc Bắc- Nam
Đường Hồ Chí Minh
Chương trình 327 bảo vệ phát triển rừng
“Những chuyện càng khó, tôi càng thích làm…” (6)
Làm thật nhiều, thật tốt cho Tổ Quốc, tương lai !

 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27-6-2019
Trịnh Huỳnh Đức

---------------------------------------------------                               
(1) - Xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh năm 1966 là nơi đặt Chỉ huy tiền phương Bộ Tư lệnh 559 và đoàn 500. Ông Đồng Sỹ Nguyên làm tư lệnh, ở trong căn nhà gỗ lợp tranh, vách nứa để chỉ huy Bộ đội Trường Sơn.
(2) “ Trận đồ bát quái xuyên rừng rậm…” là cách gọi của các nhà quân sự Quốc tế đặt cho đường Trường Sơn huyền thoại.
(3) Tìm chỗ đặt nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn bây giờ.
(4) Ông Đồng Sỹ Nguyên khi ở Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh chia kẹo cho 2 con chủ nhà nơi đóng quân.
(5) Ông dặn các chú lãnh đạo làm đường Hồ Chí minh nên làm đoạn Cam Lộ- Túy Loan trước xong mới làm đoạn Hòa Cầm- Thạch Mỹ ( Quảng Nam ). Ông nói: Nếu không làm đoạn này sớm tôi chết không nhắm mắt, vì Hầm Hải Vân bị khống chế thì đi đường nào.
Và ông dặn dò kỹ, phải làm bia kỷ niệm để con cháu hiểu được gian khó thời đánh giặc và tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì con đường huyền thoại.
(6) Lời nói của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
 
tin tức liên quan