"Ao ước một ngày" - Thơ: Nguyễn Văn Cư, Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:04 01/07/2019 Lượt xem: 479
AO ƯỚC MỘT NGÀY...

Đã ba mươi năm tôi rời Bat Đom Boong
Trở về Việt Nam sau những năm giúp bạn
Cứ ao ước một lần trở lại nơi một thời bom đạn
Một thời hy sinh cứu bạn, cứu mình

Tà Sanh, PaiLin, Ô Đa, Cao Mê Lai... 
Những địa danh 
Những trận đánh giằng co vô cùng ác liệt 
Đồng đội của tôi bao người đã mất
Họ ngã xuống mảnh đất này để nước bạn hồi sinh...

Nhớ Pat Đom Boong, nhớ Siêm Riệp, Pa Lin
Nhớ nụ cười Ăng Co ngàn năm bất diệt 
Nhớ cô gái khơ me dịu dàng dễ mến 
Điệu múa Lăm thôn uyển chuyển thướt tha

Nhớ cặp mắt em trước lúc chia xa
Ươn ướt lệ nhạt nhòa tuôn chảy
Nhớ sóc, nhớ buôn những ngày nắng cháy
Nhớ nước da em ngăm và cặp mắt đa tình...

Đã ba mươi năm rồi giờ nước em đã hồi sinh
Anh cứ ao ước một lần quay trở lại
Để được ngắm thần Bay On với nụ cười hoang dại
Nghìn năm rồi vẫn tươi mãi với thời gian...
Căm Pu Chia, Siêm Riệp, Bat Đom Boong...

 
 
30.6.19
Nguyễn Văn Cư
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan