"Thư tình lính trẻ" - Thơ: Lê Thúc, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 05:42 02/07/2019 Lượt xem: 535
THƯ TÌNH LÍNH TRẺ
(Cảm xúc từ lời kể của người vợ lính)
 
Thư viết cho Em từ đảo xa
Khi đàn Hải Âu bay tìm về tổ
Biển mênh mang bạc đầu con sóng vỗ
Lính trẻ xa nhà nỗi nhớ không nguôi.
 
Anh kể Em nghe chuyện sớm mai
Mặt Trời khoan thai hừng lên dìu dặt
Mảnh đất thiêng, mãnh lực nào che khuất
Soi hình hài - đây Tổ quốc Việt Nam!
 
Đất quê hương xinh đẹp vô vàn
Có bãi lúa nương ngô, cánh cò bảng lảng
Có mẹ có ba, bóng hình nàng mỗi sáng
Có bến Xuân Bồ chiến thắng dội vang...
 
Thư đến với Em bến cảng nắng tràn
Mực xanh xanh nồng nàn màu biển cả
Anh lại kể, thèm tiếng con gái quá
Ai vỗ về khi Em dỗi hờn đây?
 
Thư cho Em, đảo chìm – nổi mỗi ngày
Lính trận các anh có lúc nào ngơi nghỉ
Họng súng quân thù luôn rập rình phun lửa
Canh giữ biển trời cho Tổ quốc bình yên.
 
Và đêm đêm lời gió ru dịu êm
Tàu buông neo biển mặn nòi nổi nhớ
(Nói nhỏ thôi, mong Em đừng trách khứ)
Vẫn u hoài sợ mất lắm: Em tôi.!

 
Lê Thúc
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan