"Đi tìm đồng đội" - Thơ: Trương Quang Đức, Phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Ngày đăng: 07:03 04/07/2019 Lượt xem: 451
ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI

Chiến tranh qua lâu rồi.
Nỗi đau thì còn mãi.
Khoác balo lên vai.
Chiến trường xưa trở lại.
Tôi đi tìm đồng đội.
Giữa bạt ngàn rừng xanh.
Trèo đèo rồi lội suối.
Lưng áo đẫm mồ hôi.
Vết thương đau nhức nhối
Mấy đêm rồi không ngủ.
Giữa núi rừng hoang vu.
Nhớ ngày trong quân ngũ.
Trận đánh mình chia lửa.
Gian khổ dành phần nhau.
Viên thuốc khi ốm đau.
Thư nhà trao nhau đọc.
 
Trận đánh không cân sức.
Anh nằm lại chiến trường.
Mảnh áo mưa chôn vội.
Nấm mộ anh ven rừng.
Tôi lên đường hành quân.
Vào Nam rồi ra Bắc.
Mười mấy năm đánh giặc.
Gian khổ đến tận cùng.
Mà lòng vẫn không nguôi.
Nhớ về người đồng đội.
Còn nằm lại ven rừng.
 
Chiến tranh vừa qua đi.
Tôi lên đường trở lại.
Rẽ cây rừng vạch lá.
Săm soi từng ngọn cỏ.
Nấm mộ anh đâu rồi.
Cỏ cây giờ chặn lối.
Biết nơi đâu mà tìm.
Các anh có linh thiêng.
Thì dẫn đường chỉ lối.
Tôi đưa về quê hương.
Với tổ tiên nguồn cội.
Tôi đưa vào nghĩa trang.
Khói nhang cùng đồng đội.
 
Lần thứ ba trở lại.
Có lẽ anh dẫn đường.
Người Cơ ho chỉ lối
Nấm mộ anh đây rồi.
Vẫn còn nguyên mảnh giấy.
Ghi tên tuổi tháng ngày.
Mười mấy năm nằm đây.
Giờ tôi thay áo mới.
Đưa anh về quê hương.
Trong cờ đỏ sao vàng.
Cả xã mình đớn đợi.
Ngày vui trong nước mắt.
Mẹ già không thể khóc.
Cứ nấc nghẹn từng hồi.
 
Anh đi tuổi đôi mươi.
Anh về người thiên cổ.
Đời mẹ sao khốn khổ.
Cứ giặc già triền miên.
Đạn bom không có mắt.
Cứ chất chồng đau thương.
Lên một tấm lưng còng.
Ngày kháng chiến hào hùng.
Tiễn chồng con ra trận.
Có ai ngờ bom đạn.
Cướp cả chồng lẫn con.
Thờ chồng, mẹ đợi con.
Mỏi mòn trong nước mắt.
Nay anh về với mẹ.
Trong cờ đỏ vàng son.
Bia Tổ quốc ghi công.
Vinh danh người đồng đội.
Đất mẹ cha đón đợi.
Đứa con xa trở về.
Ấm áp một vùng quê.
Thỏa tháng ngày mong đợi.
 
Chúng tôi là đồng đội.
Đưa anh về hôm nay.
Trong nước mắt đong đầy.
Của những người ở lại.
Thắp một nén nhang này.
Kính cáo cùng các anh.
Ước nguyện xưa đã thành.
Nay đất nước thanh bình.
Riêng các anh vắng mặt.
Âm dương tuy cách biệt.
Thủy chung vẫn một lòng.
Ta gìn giữ núi sông.
Cho con cháu lạc hồng.
Muôn đời sau no ấm.

 
Tháng 7 năm 2018.
TRƯƠNG VĂN ĐỨC
P. TRUNG HÒA - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
ĐT: 0904 888 389

tin tức liên quan