Chùm thơ của Trần Khuyên, TP Hồ Chí Minh , CCB Sư đoàn 384 Binh đoàn 12

Ngày đăng: 09:48 07/07/2019 Lượt xem: 671
CHÙM THƠ CỦA CCB TRẦN KHUYÊN


Chân dung tác giả

TUỔI MƯỜI TÁM
(Tặng các anh chị CCB) . 

Nhớ những người tuổi vừa tròn mười tám 
Rời xa quê khoác áo lính lên đường 
Bên đồng đội đi khắp nẻo quê hương 
Dẫu gian khổ nhưng tình thương ấm áp

Đời lính nghèo chẳng cần ai bù đắp 
Đồng đội bên nhau son sắt một lòng
Đã ra đi quyết bảo vệ non sông 
Tô thắm mãi màu cờ hồng Tổ quốc

Tuổi mười tám với bao niềm mơ ước 
Kề bên nhau, nối nhịp bước quân hành 
Đã ra đi nguyện theo bước cha anh 
Sống , học tập ... làm theo lời Bác dạy

Tuổi mười tám đã vươn mình lớn dậy 
Cùng chung tay giữ vững lấy sơn hà
Giặc thù kia không khuất phục nổi ta 
Tuổi mười tám xông pha đầu ngọn sóng .

Nơi biên cương bao anh hùng ngã xuống 
Nơi đảo xa chắc tay súng vững vàng 
Mất mát hi sinh , thịt nát xương tan 
Tuổi mười tám ... vẫn hiên ngang bất khuất .

THÁNG BẢY TRI ÂN
NHỮNG NGƯỜI ĐÃ HI SINH VÌ TỔ QUỐC

Nhớ tháng năm ta lội suối băng rừng 
Vác từng cuộn dây đồng nối đường dây liên lạc 
Cả tiểu đội sẻ chia , từng bữa ăn đạm bạc 
Sức trẻ tuổi hai mươi vang khúc hát quân hành

Ngồi ôn lại kỉ niệm tuổi xuân xanh 
Nhớ các chị các anh , nhớ núi rừng khắc nghiệt 
Nơi đồng đội da vàng vì sốt rét 
Nơi cha anh đã viết nên trang sử hào hùng

Sáng mai nay đi giữa cảnh thanh bình 
Nhớ đường Trường sơn nơi một thời khói lửa 
Biết bao người ra đi không về nữa 
Biết bao người còn nằm lại giữa rừng sâu

Tháng bảy về lòng nhói vết tim đau 
Thương những mẹ già vẫn mãi ngồi tựa cửa 
Thương những người con gái suốt một đời làm vợ 
Mãi chờ chồng , đơn chiếc sống quạnh hiu

Tháng bảy về ôi thương lắm những chiều 
Nơi nghĩa trang khói lam chập chờn bay trước gió 
Những anh linh như nói lời nhắc nhở 
Đất nước hoà bình chung tay gìn giữ nghe không ?

CÁNH CÒ QUÊ HƯƠNG
Cánh cò bay lượn chao nghiêng 
Đồng xanh bát ngát một miền yêu thương 
Dân quê một nắng hai sương 
Cày sâu cuốc bẫm ruộng nương bốn mùa 
Đất cằn sỏi đá phèn chua
Có công cha mẹ sớm trưa vun trồng 
Lớn lên từ mái nhà nông 
Âu ơ tiếng mẹ ru nồng giấc mơ 
Dặt dìu tiếng sáo tuổi thơ
Lưng trâu làm kiệu nghênh vua giữa đồng . 
Trần Khuyên
CCB Sư đoàn 384 Binh đoàn 12

tin tức liên quan