Chùm thơ của Trịnh Huỳnh Đức. Cựu chiến binh Sư đoàn 316 – Hội viên Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 05:36 14/07/2019 Lượt xem: 633

------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA TRỊNH HUỲNH ĐỨC
 
CHƠI BÓNG CHIỀU HÈ
Hè về trong mắt trẻ thơ
Là sân bóng nhỏ đợi chờ chiều buông
Bóng mà cũng biết vấn vương
Lượn quanh vòng cấm né đường sút vô
Còn nhí mà biết luật chơi
Để tay chạm bóng xin mời ra sân
Di chuyển nhanh, đội hình gần
Chơi bóng một chạm bạn cần thật nhanh
Phối hợp biên, tạt sang ngang
Tiền đạo sút “ chuẩn” dễ dàng lập công
Dù thua mà vẫn vui lòng
Chơi hay thắng đẹp cùng mong chiều về
Ông xem chơi bóng say mê
Lung lay tóc bạc, tràn trề niềm vui
Ước chi tuổi mới đôi mươi
Ra sân chơi bóng thêm tươi cuộc đời!
 

BIỂN LĂNG CÔ
( Nhân kỷ niệm10 năm Bờ biển Lăng Cô được Công nhận
là một trong 30 bờ biển đẹp nhất Thế giới 2009-2019)

Sáng nay về biển Lăng Cô
Bãng lãng sương tan mờ
Biển long lanh sáng bạc
Đàn ngựa trắng tung bờm khua nhạc
Núi vẫn còn mơ
Gió vờn mây trắng lẵng lơ
Bằng lăng tím núp bên khe mắc cỡ
Thấy chúng mình hôn nhau?
 
Về Lạc An cho mau
Gỏi cá me, ăn sò huyết vắt chanh
Nồng thơm bùi ngon xin mời khách
Đàn cò chấp chới bay
Che nắng xế, gọi chiều về
Xeo thuyền xuôi êm, dân chài lại ra khơi
 
Ga An Cư đâu rồi
Tịnh Viêm ngày ấy bây giờ còn chăng
Núi mỏ quý có nhiều mà gọi Phú Gia
Vườn có ngon Bãi Chuối, Hói mít, Hói Dừa
Biển Lăng Cô còn bao ẩn chứa…?
Chúng mình cùng khám phá nghe anh!
 
Chân Mây cát vàng mịn long lanh
Hàng phi lao rì rầm vuốt gió:
Nhớ Nha Trang, nhớ lắm Hạ Long
Biển ngày đêm vỗ ngực phồng cong
Bờ biển đẹp, mười năm càng đẹp*
Ôi Lăng Cô
Biển đẹp tự bao giờ ?
Lăng Cô, Lăng Cô…
                        chào ngày mới!  
----------------------------------------------  
*CHÚ THÍCH:
- Tịnh Viêm cung là nơi nghỉ dưỡng của Vua Nhà Nguyễn được xây vào mùa thu năm 1919.
- Ga xe lửa An Cư xây dựng từ thời Pháp thuộc.
- Lạc An, Phú Gia, Bãi Chuối, Hói Dừa, Hói Mít, Bạch Mã, Chân Mây, Cảnh Dương…là những địa danh nằm trong vùng biển Lăng Cô.
- Năm nay Lăng Cô kỷ niệm 10 năm được công nhận là một trong ba bờ biển đẹp nhất Thế giới Ở Việt Nam.
 
THÁNG BẢY
Hai mươi hai,tháng bảy
Cứ đến ngày này
Mẹ cháu làm giỗ chú
Không biết mộ ở đâu
Mẹ cứ khấn cầu:
- Chú về với anh chị và các cháu
 
Hai mươi hai, tháng bảy năm nay
Em có về cùng đi Hà Nội
Thăm Thủ đô, viếng Bác Hồ
Năm mươi năm, Người đi
Cùng Các Mác- Lê Nin !
 
Năm mươi năm
Nữa đời người rồi đó
Chị em mình đã đến được đâu
Em còn đi chiến đấu
Anh Thương binh cưa mất một chân
Chị thay anh làm ăn nuôi cháu nhỏ
Nên giờ mới ra thăm
Chắc Người thương nhiều lăm lắm!
 
Em ở đâu trên núi rừng xanh thẵm
Nhớ năm nay kỷ niệm 60 năm
Đường Trường Sơn- Hồ Chí Minh huyền thoại
Các nhà quân sự Thế giới
Gọi là “ Đường bát quái…”
Ta thắng Mỹ, quyét sạch lũ tay sai
Thống nhất non sông liền một dãi
Nay thành đường cao tốc Bắc-Nam
Đường hạnh phúc vinh quang mãi mãi!
 
Tháng bảy này ngày rộng tháng dài
Em nhớ về ta đi một chuyến
Hà Nội - Trường Sơn - Thành phố Hồ Chí Minh
Đi khắp Tổ Quốc mình !
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10-7-2019
Trịnh Huỳnh Đức
( Cựu chiến binh Sư đoàn 316 – Hội viên Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh )

tin tức liên quan