"Cùng xin lỗi mẹ" - Thơ: Đỗ Đình Sửu, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:14 22/07/2019 Lượt xem: 585

--------------------------------------------------------

CÙNG XIN LỖI MẸ

Xã liên hoan tao với mày
Hai thằng nhập ngũ cùng ngày đầu xuân
Ta tổng tiến công mấy lần
Chiến trường cần lắm tăng quân đợt này.

Huấn luyện vài bữa hăng say
Quanh mình súng đạn thẳng ngay chiến trường
Bổ sung quân, vội lên đường
Chưa quen tên tuổi, chưa tường quê hương.

Gian khổ ác liệt coi thường
Vào sinh ra tử đau thương mỗi ngày.
Nhiều lần bị địch bủa vây
Chúng càn tan tác đạn cày bom rơi.

Bao phen sốt rét tơi bời
Đói ăn, rách mặc, tả tơi vắt rừng.
Nhìn nhau nước mắt lưng chừng
Động viên nhau để ta cùng vượt qua.

Bao gương chiến đấu chói lòa
Làm nên chiến thắng chúng ta tự hào.
Niềm vui mấy trận dâng trào
Bỗng mày ngã xuống lòng tao nghẹn ngào

Chiến trường xưa những nơi nào?
Người thân, đồng đội đã vào viếng thăm.
Nhập ngũ cùng một tháng, năm
Nay vì Tổ quốc trăm năm chia rời.

Cùng chung chiến địa mày ơi
Cùng chung cuộc chiến đời đời nhớ nhau
Hòa bình sẽ tới mai sau
Nếu còn về được để tao thăm nhà

Nhưng nói sao với mẹ già
Hai thằng hồi ấy - mày ra đi rồi.
Mày "theo tao" tới tận nơi
Cùng xin lỗi mẹ đời đời mẹ ơi.

 
Đỗ Đình Sửu
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

* (Tôi nhập ngũ đợt mùng mười tết Mậu thân - cả xã có 17 người.Năm 1976 có 5 người trở về , nay còn 3 - một ở Nam một ở Tây Bắc.Thấy bạn tổ chức họp đồng ngũ mà thèm...)
 
 

tin tức liên quan