"Nhớ thương người anh hùng trong huyền thoại" - Thơ: Thân Đức Chính, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

Ngày đăng: 06:55 25/07/2019 Lượt xem: 852

---------------------------------------------------------------
 
NHỚ THƯƠNG NGƯỜI ANH HÙNG
TRONG HUYỀN THOẠI 

(Tháng tri ân viết về ông ,vị Chính uỷ của Trường Sơn huyền thoại, đại tá Đặng Tính người anh hùng đã ngã xuống trên đỉnh cao nguyên Bô Lô Ven năm 1973.... )
Tôi vẫn ngàn lần muốn viết về ông 
Vị chính uỷ của một thời trận mạc 
Người liệt sĩ có cấp hàm cao nhất 
Của Trường Sơn nằm lại với Trường Sơn

Ông là tấm gương sáng giữa chiến trường 
Nhà chính trị tài ba nơi chiến trận 
Nét bút chì vạch trên đường tiếp vận 
Đông Tây Trường Sơn chiến dịch hoàn thành

Ông lớn lên khi đất nước chiến tranh 
Đuổi pháp rồi, tiếp con đường đánh mỹ 
Người chỉ huy hết lòng thương chiến sĩ 
Giản dị, bình dân, vui vẻ chan hòa

Ông như là Anh, là Chú là Cha
Của lớp chúng tôi những người lính trẻ 
Vị Đại tá có tâm hồn mạnh mẽ 
Con Dao pha sắc lẹm giữa chiến trường

Dấu chân ông đặt trên mọi nẻo đường 
Khắp dải Trường Sơn chẳng đâu vắng mặt 
Người chỉ huy luôn hiểu sâu đi sát 
Thương chiến sĩ hơn cả bản thân mình

Con người ông sống vui vẻ tận tình 
Luôn thân thiện hoà mình cùng chiến sĩ 
Ông hy sinh giữa những ngày đánh Mỹ 
Cả Trường Sơn rơi nước mắt tiếc thương

Đỉnh Bô Lô Ven nằm lại với chiến trường 
Vị Đại Tá trọn đời cho trận mạc 
Tiếc thương ông một nhân tài uyên bác 
Một tấm lòng nhiệt huyết với non sông

Bộ đội Trường Sơn, tên lửa Phòng Không 
Binh chủng Không Quân, đều rơi nước mắt 
Để tang ông trong nỗi buồn đau xót 
Biến đau thương quyết làm chủ chiến trường

Ông nằm lại đây nơi những con đường 
Từ mọi ngả hướng chiến trường đi tới 
Ông nằm đó đỉnh Trường Sơn vời vợi 
Trong bước quân hành, giải phóng Miền Nam..
 
25/7/2019
Thân Đức Chính
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

 

tin tức liên quan