Chùm thơ hướng về ngày 27-7 của một Cô giáo

Ngày đăng: 07:34 26/07/2019 Lượt xem: 747

----------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY 27-7 CỦA MỘT CÔ GIÁO

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Ngàn lời biết ơn, tri ân ngày 27/7

Đất nước mình giờ đây đã bình yên
Chiến tranh qua nhưng vạn người ở lại
Vì hoà bình không kể trai hay gái
Dũng cảm hi sinh. Ôi! Thật tự hào.
*
Mỗi con người tâm sáng tựa vì sao
Không sợ gian nguy, không giờ phút nghỉ
Chiến trường xông pha, bài ca thế kỉ
Thế giới nghiêng mình ca ngợi: Quang vinh.
*
Chiến tranh qua đất nước đã hồi sinh
Chiến trường xưa giờ mọc lên nhà máy
Rừng hoang tàn giờ đây xanh trở lại
Chim líu lo, ríu rít đậu trên cành.
*
Hình ảnh xưa người chiến sỹ màu xanh
Vẫn sẽ mãi in hằn trong kí ức
Chiến công xưa vẫn ngày đêm túc trực
Lớp cháu con sẽ mãi chẳng quên ơn.
*
Những người con vì Tổ quốc Giang sơn
Đã lấy máu viết thành trang lịch sử
Quên thân mình đuổi kẻ thù hung dữ
Cho hôm nay đất nước đẹp yên bình...

 
Tuyên Quang
 
NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ SAU CHIẾN TRANH

Anh Thương binh tuy tàn nhưng không phế
Anh chẳng buồn mà luôn vẫn vui tươi
Chiến tranh xưa đã cướp mất phần người
Để cuộc sống gặp muôn vàn gian khó.
*
Hết chiến tranh anh về gia đình nhỏ
Mẹ cha già, vợ yếu lại con thơ
Bao khó khăn chồng chất vẫn đang chờ
Anh lại tiếp bước chân vào cuộc chiến 
*
Anh nghĩ suy mình được đang hiển hiện
Biết bao người đã phải mất máu xương
Đồng đội anh phải nằm lại chiến trường
Bao vùng đất đã nhuộm hồng vì máu.
*
Vết thương xưa khi trở trời đau nhói
Nhưng chẳng hề ngăn cản được anh đâu
Người lính quyết tâm gương mẫu đi đầu
Trong công cuộc làm giàu quê hương mới.
*
Tháng bảy về anh nghẹn ngào nhớ tới
Đồng đội xưa vẫn ở lại chiến trường
Mắt lệ nhoà, tim thắt nghẹn yêu thương
Vẫn nhớ mãi màu xanh, màu áo lính...
Tri ân những người đã bỏ lại một phần thân thể ở chiến trường. Về quê hương vẫn tích cực lao động sản xuất để xây dựng quê hương giàu đẹp
Tuyên Quang  
 

tin tức liên quan