"Đất nước tôi" - Thơ: Đại tá CCB Thanh Hội, Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:02 27/07/2019 Lượt xem: 565

-------------------------------------------------------------

ĐẤT NƯỚC TÔI

Đất nước tôi đâu muốn có chiến tranh 
Bao thế hệ sống hiền lành như đất 
Trong lịch sử nước bao phen còn mất 
Để trăm con phải xuống biến lên rừng

Họa chiến tranh đã có mấy ai từng 
Những người mẹ cõng trên lưng số phận 
Nuôi con lớn lo tiễn con ra trận 
Đứa trở về đứa nằm tận rừng sâu

Dân tộc tôi có muốn chiến tranh đâu 
Bất khả kháng phải bên nhau cầm súng 
Trước cái chết đã chẳng hề nao núng 
Biết hy sinh và chịu đựng khổ đau

Những chàng trai có người trước người sau 
Cứ tiếp bước cùng nhau ra mặt trận
Những cô gái vùng quê năm mười tấn 
Lo mở đường phải vào tận Trường Sơn

Ở trên đời có ai muốn cô đơn 
Bao người vợ bỗng nhiên thành góa bụa 
Ai đã cướp những người chồng của họ 
Ai nhìn con lệ ứa bởi da cam

Đất nước nghèo nhưng ai lỡ oán than 
Biết san xẻ lá lành đùm lá rách 
Biết vượt khó để bước qua thử thách 
Biết nhóm lò đốt sạch lũ quan tham

Đất nước tôi nhiều lắm những Nghĩa trang 
Nơi an nghỉ của hàng ngàn Liệt sỹ 
Bởi nước Việt không giàu về vũ khí 
Nhưng rất giàu về ý chí lòng dân

Nhớ chuyện xưa sơ ý mất Nỏ thần 
Để xã tắc muôn dân lâm thống khổ 
Một dân tộc trải ngàn năm máu đổ 
Mới hiểu rằng đâu là chỗ tin yêu

Chúng tôi mong bạn hãy nhớ một điều 
Sống làm bạn thì đừng nhiều tham vọng 
Dân là nước nước tạo thành con sóng 
Dân sẽ là Thánh Gióng đuổi giặc Ân.

 

22/7/2019 
Đại tá CCB Thanh Hội
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính 
tin tức liên quan