Chùm thơ về ngày tri ân liệt sĩ 27/7 của Hà Đỗ Tú, Hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 08:00 27/07/2019 Lượt xem: 715

Chùm thơ về ngày tri ân liệt sĩ 27/7 của Hà Đỗ Tú, Hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật Trường Sơn


DÂNG HƯƠNG TƯỢNG ĐÀI LIỆT SĨ QUÊ NHÀ
 
Trăm họ muôn nhà đến thắp hương
Anh hùng liệt sĩ của quê hương
Hy sinh anh dũng vì dân nước
Gửi lại thịt xương các chiến trường
 
Cán bộ nhân dân các xóm thôn
Tối nay đông đủ trước Đài hương
Tri ân tưởng nhớ người vì nước
Thắp nến lòng đau nước mắt vương.
 

HƯƠNG VỊ TRƯỜNG SƠN
 
Bạn tôi kể lại chuyện Trường Sơn
Mây phủ giăng màn đỉnh núi vờn
Nắng lửa gió Lào da cháy sạm
Mưa ngàn vắt muỗi sốt triền miên
Đạn bom trọng điểm tuôn dồn dập
Pháo chụp từng bầy chặn lối mòn
Cái chết luôn thừa hơn sự sống
Không làm nhụt chí lính Trường Sơn
Vậy mà:
Đói cơm lạt muối vẫn kiên trung
Luôn giữ đường thông đến chiến trường
Lấp hố phá bom còn mở rộng
Để xe thẳng tiến tới tiền phương
Thế rồi bữa ấy Xuân Thần Tốc
Tất cả lao nhanh hướng chiến trường
Sức mạnh dồn lên như vũ bão

THẮP NẾN TRI ÂN NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
 
Ngày lễ tri ân đã đến rồi
Đền ơn đáp nghĩa dậy muôn nơi
Nghĩa trang liệt sĩ trong toàn quốc
Lấp lánh nến sao rực sáng ngời
Hỡi những người con yêu quý ơi
Vì dân vì nước máu xương rơi
Bác Hồ đã đặt ngày 27
Tháng 7 hàng năm thật tuyệt vời.
 
  
 HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN HƯNG HÀ TRI ÂN GIA ĐÌNH LIỆT SĨ


Sáng 25/7/2019 BTV Hội Trường Sơn và đại diện E671 xăng dầu huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức thăm hỏi tặng quà 11 gia đình liệt sĩ hy sinh trên các tuyến Trường Sơn những năm đánh Mĩ
 
Sáng nay (25) tháng 7 Hội Trường Sơn
Cùng với xăng dầu 671 (E671)
Thăm hỏi tri ân nhà liệt sĩ
Cũng là đồng chí Hội Trường Sơn
Đây là việc trả nghĩa thường xuyên
Nhân đức bao năm vẫn mãi còn
Gửi gắm niềm tin người ngã xuống
Nghĩa tình đồng đội thật keo sơn.
 

                 Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VH-NT Trường Sơn

CTV Hội cựu TNXPVN.

tin tức liên quan