"Mang nghĩa tình Trường Sơn đến với Trường Sơn" - Thơ: Thân Đức Chính, Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người Lính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

Ngày đăng: 06:13 29/07/2019 Lượt xem: 1.014
MANG NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG SƠN 
 
         Mến tặng đồng đội Nguyễn Thị Bình Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam một Cựu chiến binh giàu lòng nhân ái, chỉ tính mấy năm gần đây Nguyễn Thị Bình đã kết hợp Vận động tặng hàng chục căn nhà Tình nghĩa và nhiều phần quà cho các đồng đội nghèo trên cả nước, ngoài ra còn hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các cấp hội và mới đây thật là cảm động và ý nghĩa, những phần quà và nhà Tình nghĩa đã theo chân Nguyễn Thị Bình lên mãi đỉnh Trường Sơn – Nơi mà một thời tuổi xuân Nguyễn Thị Bình đã từng khoác trên mình màu xanh áo lính và màu áo của chị đã hòa quyện với Đại ngàn Trường Sơn đầy nắng gió và lửa đạn… Nguyễn Thị Bình đã mang hơi ấm của Trường Sơn đến với Trường Sơn, người Nữ Chiến sĩ của Sư đoàn 473 ngày ấy thật xứng đáng là tấm gương sáng của huyền thoại Trường Sơn hôm qua và cả hôm nay…
 
Nguyễn Thị Bình ( người cầm băng đỏ) Trong buổi lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình
Hội viên Trường Sơn Hồ Văn Côm thuộc xã Hướng Tân - huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị

Cứ nhịp nhàng như đôi cánh chim bay    
Em đồng đội cùng tôi thời đánh Mỹ 
Vẫn lăn lộn với tình yêu đồng chí 
Nơi em tìm chẳng phải chốn cao sang

Mà là rừng sâu, heo hút bản làng 
Khắp ba miền ,Bắc Trung Nam Tổ quốc 
Ở trong em luôn có niềm mong ước 
Đồng đội mình, đủ áo ấm cơm no

Em cứ đi như thế, cứ lần mò 
Tìm những phận đời còn đang nghèo đói 
Để rách lành đồng đội cùng nhau gói 
Giúp Hội viên mình vững trí vươn lên

Em trở về trên mãi đỉnh Trường Sơn 
Nơi nóng gió Lào, lạnh hơi gió Bắc 
Thấy đồng đội nghèo quyết không bỏ mặc 
Đỉnh Trường Sơn trao bao những phần quà

Vận động cùng nhau xây những căn nhà 
Truyền hơi ấm dù có xa xôi mấy 
Người chiến sĩ của Trường Sơn ngày ấy 
Như bông lan rừng toả ngát muôn nơi

Luôn mang niềm vui đến với mọi người 
Mang tiếng cười reo vào lòng đồng đội 
Cứ như thế... Rất nhịp nhàng em nối 
Cho Trường Sơn huyền thoại mãi sáng ngời

Như ngày xưa mang cả tuổi hai mươi 
Cùng sức trẻ, tiếng cười đi đánh Mỹ 
Nay còn đó trong em tình chiến sĩ 
Luôn sẻ chia với đồng chí của mình

Bao căn nhà đầy ắp những nghĩa tình 
Vẫn đều đặn theo em đi mọi ngả 
Một tấm lòng, một tình thương cao cả 
Với việc làm mang nét đẹp nhân văn

Chẳng bông hoa nào có thể sánh bằng 
Những bông hoa nở trong lòng đồng đội 
Một ngôi nhà thêm một niềm vui mới 
Một gói quà là một nỗi sẻ chia

Con người em, tình nghĩa vẫn như xưa 
Nguyễn Thị Bình - cám ơn người đồng chí 
Em giữ mãi tấm lòng người Chiến sĩ 
Như đỉnh Trường Sơn với đồng đội năm nào ...


28/7/2019
Thân Đức Chính
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người Lính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

tin tức liên quan