Điều ước và phần quà - Tất cả đều giản dị - Thơ Trần Văn Nghệ và Phạm Sinh.

Ngày đăng: 07:15 02/08/2019 Lượt xem: 805
ĐIỀU ƯỚC VÀ PHẦN QUÀ -
TẤT CẢ ĐỀU GIẢN DỊ
 
         Điều giản dị - Nữ Cựu chiến binh Thanh Tâm - Một giọng hát vàng của đội Văn nghệ Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn toàn quốc. Cô muốn được tặng một bài thơ làm kỷ niệm về thời quân ngũ của mình và điều giản dị ấy đã được tác giả Trần Văn Nghệ đáp ứng với một áng thơ cũng rất “giản dị”. Ấn tượng với niềm mong của Thanh Tâm và áng thơ của tác giả Trần Văn Nghệ. Phạm Sinh xin phép tác giả Trần Văn Nghệ được “Nối họa” cùng áng thơ của anh để rồi được coi như chúng ta có chung một đóa hoa tươi thắm làm phần quà gửi đến tặng người Nữ Cựu chiến binh ấy.
 
Nữ Cựu chiến binh Thanh Tâm trên sân khấu trong một ngày hội 
 
“Năm mười tám em đi vào quân ngũ
Mắt ngây thơ với mũ ánh vàng sao 
Bao ước mơ và điều ước ngọt ngào 
Môi ửng đỏ má đào rời quê mẹ.

Em ra đi khi tuổi đời rất trẻ 
Tổ Quốc cần gọi khẽ có tên Thanh
Trong hàng quân với sắc áo màu xanh 
Em ngời đẹp khúc quân hành trong nắng.”

Trần Văn Nghệ
 
Tuổi mười tám - Trăng tròn em đẹp lắm
Áo màu xanh em gửi gắm ước mơ
“Mũ vàng sao và ánh mắt ngây thơ”
Mừng Quốc khánh dưới bóng cờ em bước…
 
Dâng tuổi xuân lên đường đi giữ nước
Về đời thường niềm ước vẫn trong em
Mang lời ca đến với khắp muôn miền
Tình đồng đội sao thể quên em nhỉ ?
 
Tự hào lắm thay - Em một thời Chiến sỹ…

Phạm Sinh

tin tức liên quan