Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh, Hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 07:19 02/08/2019 Lượt xem: 399
         VẪN NHỚ VỀ EM
 
Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ về em
Cô gái thanh niên xung phong mà tôi vẫn gặp
Ở một cung đường có cái cua rất gấp
Mọi người gọi là cua tay áo (chữ A)
 
Ánh đèn gầm mờ ảo hiện ra
Một cô gái tóc tết đuôi sam rất gọn
Chiếc mũ cối đội đầu thay cho chiếc nón
Đã bạc màu trăng trắng phôi pha!
 
Nụ cười em, tôi không thể bỏ qua
Và giọng nói tất là dịu ngọt
Hàm răng trắng phát âm khu bốn
Tôi đoán chắc em quê quán Quảng Bình
 
Qua ánh đèn gầm tôi nhìn em rất xinh
Khuôn mặt trái xoan da hơi xạm đen đôi chút
Và đôi mắt rất là cuốn hút
Sáng và to theo câu nói rất duyên!
 
Gặp một lần tôi không thể nào quên
Cứ mang theo hình em đi vào xa lắm!
Tận BT37 đường đi thăm thẳm
Vượt mấy cung đường mới đi vào tới nơi
 
Tôi trở ra không gặp được em rồi!
Ôi! Nghe tin trái tim tôi đau thắt
Em hy sinh rồi đôi môi tôi mím chặt
Giọt lệ rơi… tiếc chưa biết tên em!
 
Đường Trường Sơn năm tháng không quên
Tôi vẫn nhớ về em ngày đó
Em sống khôn, chết thiêng xin em phù hộ
Cho đồng đội ngày xưa trên tuyến đường này.
 
                                    22/7/2019
 
 

           THƠ CA CÒN MÃI
 
Đọc thơ của chị, của anh
Ôi! Thơ hay quá như cành hoa thơm!
Kể lại ký ức Trường Sơn
Tháng…năm chiến đấu chẳng sờn sức trai
Gái cũng giỏi, trai cũng tài
Con đường hộ tống xe ai vượt đèo…
Giao liên vách đá cheo leo
Đưa quân vượt suối, vượt đèo, vượt sông
Đường ống nhen ngọn lửa hồng
Pháo cao xạ giữ trời trong yên lành
Bộ binh đánh giặc tan tành
Mở đường mà tiến trở thành thép gang
Những câu thơ sáng ánh vàng
Vẫn còn sáng chói vinh quang một thời…
Nói sao hết được bằng lời
Thơ ca hay với một thời Trường Sơn.
  
                              5/7/2019

                              Nguyễn Đình Sinh                                    


 
Nguyễn Đình Sinh
HộiVH-NT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan