"Đợi anh" - Thơ: Đỗ Mơ, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 01:14 04/08/2019 Lượt xem: 1.212
ĐỢI ANH

Em vẫn không quên chuyện ngày xưa
Bên nhau trú nắng buổi ban trưa
Lá chuối xòe ô anh che đỡ
Đọc chung quyển vở dưới gốc dừa.

Rồi cũng từ đây ...em xa anh
Niềm vui chưa trọn giấc mộng lành
Anh đã lên đường đi chiến đấu
Mình em lẻ bước dưới chiều hanh.

Em gửi đôi lời theo gió mây
Rằng nơi xa ấy...anh có hay
Chiều về trên bến con đò vắng
Vẫn đợi người xưa mỗi tháng ngày.

Em vẫn chờ anh...vẫn nhớ anh
Hàng cau trĩu quả lá trầu xanh
Vẫn nồng vôi trắng bao ngày tháng
Đừng để phai mờ giấc mơ xanh.

Em đợi anh về hết chiến tranh
Đôi ta đẹp lắm dưới trăng thanh
Tình thắm trao anh từ ngày ấy
Dệt bức tranh thêu mối duyên lành

 
Bạc Liêu ngày 4/8/2019
Đỗ Mơ
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan