"Mùa Vu lan cùng với bố" - Thơ: Minh Phú, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 09:52 15/08/2019 Lượt xem: 479
MÙA VU LAN CÙNG VỚI BỐ

Mùa vu lan thứ mười con vắng bố
Mái nhà xưa còn đó bố không về
Chút hương trầm theo nghi lễ xóm quê
Rằm mồng một bố có về không ạ

Mười năm rồi có bao điều khác lạ 
Chỉ tấm hình trên giá vẫn lặng thinh
Bố ra đi mẹ ở lại một mình
Từ ngày đó tấm hình là duy nhất

Bố biết rồi mẹ là người chân thật
Không so kè được mất với một ai
Ngày bố đi mẹ thi thoảng thở dài
Bố có biết mẹ giận ai không ạ

Mười năm rồi chẳng nguôi ngoai gì cả
Chẳng bao giờ xa lạ được nỗi đau
Mười năm rồi bố mẹ phải xa nhau
Bố nhớ nhé đừng để đau lòng mẹ

Mùa vu lan cơn mưa chiều buồn tẻ
Kỷ niệm xưa lặng lẽ cũng về theo
Trước linh sàng dáng mẹ đã nghiêng xiêu
Chắc mẹ muốn sẻ chia nhiều với bố !
 
14/8/2019 - 14/7/kỷ hợi
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan