"Gậy ông đập lưng ông" - Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 08:43 27/08/2019 Lượt xem: 683
GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

Tự dưng kéo Hải Dương sang
Vào ra Tư Chính ngang tàng thách ta
Lại còn cao giọng lu loa
“Việt Nam xâm lấn ao nhà của tôi ?
Lưỡi bò tôi vẽ lâu rồi
Luật Biển mới có nên tôi cứ vào”(*)!
Ô hay nói chuyện tầm phào
Ủy viên Thường trực muốn sao được à 
Thua kiện rồi vẫn lu loa (**)
Tự mình lấy đá ghè cha chân mình
Cả thế giới đã bất bình
Năm châu bốn biển bực mình Trung Hoa
Tướng Mỹ chẳng quản đường xa
Đến Việt, Philip nói ra thẳng thừng (***)
Đông Nam Á – Mỹ tưng bừng
Chuẩn bị tập trận giữa vùng Biển Đông
Công ty Nhật chẳng sờn lòng
Kéo giàn khoan khủng cùng chung thăm dò (****)
Hậu quả đó họ đâu ngờ
Chót đi dại một nước cờ Hải Dương
Bị quốc tế hóa biển Đông
Làm cho mưu kế “song phương” không thành
DOC cũng tanh bành
Lòng tin khu vực lại càng tổn thương
Cấm bay cấm biển đại dương
Càng cấm càng hỏng càng phường lu loa
Gậy con lại đập lưng cha
Lùi thì mất mặt tiến ra đằng nào
Dẫu Lương Sơn lắm anh hào
Ra đường mới biết ai nào hơn ai
Bò ngu thì vẫn có tai
Biết điều thì rút lưỡi dài thì khôn
23/8/2019
Nguyễn Việt Phát

-----------------------------------------------
(*) TQ nói đường lưỡi bò vẽ từ 1947 còn Luật Biển 1982 mới có ?
(**) Tòa Quốc tế không công nhận đường lưỡi bò của TQ do Philipin kiện
(***) Tư lệnh không quân Mỹ vừa sang thăm VN họp báo phản đối TQ và ủng hộ VN tự vệ
(****) Ngày 18/8/2019 VN và Nhật liên doanh kéo dựng thành công dàn khoan 14.000 tấn (nặng nhất từ trước tới nay) ra bãi Tư Chính
 

tin tức liên quan