Chùm thơ số 63 của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:58 30/08/2019 Lượt xem: 442
 
CHÙM THƠ SỐ 63 CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056

 
 THU
 
Tôi đã nghe mùa thu…
Bước chân vàng hoa cúc
Chiều hoàng hôn bến đục
Lãng đãng có sương giăng!
 
Tôi đã thấy mùa thu
Trên bát hương thơm khói
Nước mắt mẹ lau vội
Trong ngày giỗ của anh!
 
Mùa thu trời trong xanh
Nắng vương vàng bông lúa
Heo may ôm ngọn gió
Hôn vào lá chuối khô…
 
Đêm thu sao nhấp nhô
Trên bầu trời trăng khuyết
Giải ngân hà xuất hiện
Ngăn chức nữ - Ngưu lang!
 
Mùa thu vào trong làng
Rằm tháng bảy có cỗ
Cung thỉnh mời tiên tổ
Về phù hộ cháu con!
 
Rằm tháng Tám trăng tròn
Trẻ con múa sư tử
Tiếng trống vang rung ngõ
Qủa bưởi cười quả hồng!
 
Chuối tiêu – cốm Làng Vòng
Thơm mùi lá sen gói
Em ơi em! Anh gọi
Mùa thu đã về rồi.
                                
 
PHẢI LÒNG QUAN HỌ
 
Em ơi! Tôi phải lòng em
Miếng trầu cánh phượng em têm cay nồng…
Nước em mời có hương đồng
Chè xanh khói bốc ấm lòng ngày xưa
Câu ca quan họ đẹp vần
Có duyên hò hẹn bên sân đình làng
Cây đa ôm bóng chị Hằng
Giăng mùng con nhện dùng giằng người ơi!
Tôi phải lòng em mất rồi
Trả vần thơ nói vài lời tình si
Quan họ em cứ hát đi
Bõ công mong nhớ chỉ vì Bắc Ninh…
Quê hương Kinh Bắc hữu tình
Ngọt ngào quan họ em xinh quá trời…
Phải lòng nên ngỏ đôi lời
Mê câu quan họ yêu người Bắc ninh
 
 
       
 


tin tức liên quan