"Ước nguyện bên Người" - Thơ: Lê Bích Ngọc, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 05:15 04/09/2019 Lượt xem: 568
ƯỚC NGUYỆN BÊN NGƯỜI

Hình ảnh Bác ...Ôi! vô cùng giản dị 
Màu áo nâu vốn dĩ đẹp lạ thường
Vẫn miệng cười và ánh mắt thân thương
Một lãnh tụ mà khiêm nhường quá đỗi

Cùng với Đảng , Bác dẫn đường chỉ lối 
Đưa nước nhà từ bóng tối đi lên 
Dân ấm no cuộc sống sẽ vững bền 
Mong Tổ Quốc bình yên hơn tất cả

Tâm đức độ tính giản đơn dân dã 
Vì Giang Sơn Bác quên cả thân mình 
Suốt một đời chỉ biết đến hi sinh 
Như tên Bác Hồ Chí Minh đẹp mãi

Ngày giỗ Bác vần thơ con ghép lại 
Hứa bên Người luôn vững trãi niềm tin
Mà bấy lâu nuôi khát vọng kiếm tìm
Đất Nước Việt vẹn nguyên trong tâm tưởng

Hồn của Bác như núi cao ngàn trượng
Để muôn đời định hướng tới tương lai
Giữa Mùa Thu con đứng trước tượng đài
Nguyện tiếp bước vì ngày mai sáng lạn.
 
(Tác giả những ngày sống ở nước Nga anh em)

Lê Bích Ngọc
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

 

tin tức liên quan