"Đánh bại Tướng sẽ phong hàm cấp Tướng" - Thơ: CCB Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 06:59 05/09/2019 Lượt xem: 498
ĐÁNH BẠI TƯỚNG
SẼ PHONG HÀM CẤP TƯỚNG
 


Có một phóng viên phương Tây hỏi Bác 
Thưa ngài! Tôi chưa từng thấy ở Việt Nam 
Có một trường chuyên đào tạo Sĩ quan 
Hệ cao cấp như lẽ thường nước khác ?

Vậy ngài Chủ tịch căn cứ đâu đề bạt
Cấp tướng nhiều như ngài đã tuyên phong
Bác mỉm cười đôn hậu trả lời rằng 
Chúng tôi đánh kẻ thù bằng du kích

Nên phong cấp cho những người thắng địch 
Theo quân hàm Tướng Tá chúng bị thua 
Thắng Tá rồi phong cấp Tá là vừa
Đánh bại Tướng sẽ phong hàm cấp Tướng

Phong như vậy với tôi còn khiêm tốn
Phải chăng ngài đồng ý với tôi không ?
Bị bất ngờ hụt hẫng vị phóng viên 
Vì thời điểm năm 1948

Đất nước Pháp hai Tướng tài thê thảm
Giữ chức quyền tổng Tư lệnh Viễn chinh
Ở Đông Dương phải thay bất thình lình
Thua nhục nhã trong thế cùng bại trận

Rất tài cán với bốn sao tin cẩn 
Nên buộc họ phải thay ngựa giữa dòng
Việt Nam tôi một dân tộc anh hùng
Không trường lớp nhưng với tình yêu nước

Căm thù giặc trái tim sôi cháy rực
Đoàn kết một lòng gắn bó quân dân
Là sức mạnh vô biên là ý chí tinh thần
Dưới sự chỉ huy tài tình Người anh cả

Chiến thắng kẻ thù khắp nơi giòn giã
Cả năm Châu Thế giới nức ngợi ca
Trận Điện Biên đỉnh cao sáng chói lòa
Còn vang mãi muôn đời trong sử sách

Bác kính yêu và học trò kiệt xuất 
Là thiên tài sống mãi giũa lòng dân
Là ngôi sao chiếu sáng tỏa vô ngần
Trong cuộc chiến đấu tranh giành giữ nước

Thế giới này chẳng nơi nào có đuợc
Hai thiên tài sáng chói bậc Hiền Nhân

CCB Nguyễn Thị Tính
tin tức liên quan