"Hiền Lương nhịp cầu thương nhớ" - Thơ: Phạm Tân. Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
HIỀN LƯƠNG NHỊP CẦU THƯƠNG NHỚ
" Sông Bến hải bên bồi bên lở
Cầu Hiền lương bên nhớ bên thương "
Cách ngăn mấy chục năm trường
Bao giờ mới được nối đường vào ra
Ngày nay cầu đã bác qua
Con sông huyền thoại cho ta gặp mình
Ai về Cam lộ Gio linh
Ai lên lao bảo cho mình gặp ta
Ai đi Dốc miếu
Ai ghé Đông hà
Ai vào Ái tử
Ai ra Cửa tùng
Ai qua Sông Hiếu Sông Nhùng
Nhìn mây nhìn núi điệp trùng thấy không
Ai lên Hướng Hóa mà trông
Tra Ki còn đó Bản Đông đâu rồi
Mỹ thua ngụy chạy tơi bời
Xác giặc chồng chất quanh đồi không tên*
Tôi về vùng nước bưng biền
Tìm người con gái bên sông ngày nào
Em giờ xiêu bạt nơi đâu
Để anh thơ thẩn qua cầu tìm em .
Phạm Tân
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính