"Sim tím Trường Sơn" - Thơ: Bùi Thị Thập, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:16 17/09/2019 Lượt xem: 809
SIM TÍM TRƯỜNG SƠN 

Tuổi hai mươi khi vừa chớm xuân sang
Trường đại học đang ươm ngàn mơ ước 
Anh thầm nguyện làm sao cho có được 
Kiến thức sâu, khoa học để giúp đời

Rời trường học đang độ tuổi hai mươi 
Bao ước vọng hằng mơ thời tuổi trẻ 
Dệt những ước mơ rồi đây em sẽ 
Tiếp bước Thầy, làm Cô giáo tương lai

Giặc Mỹ xâm lăng dày xéo đất đai
Tổ Quốc cần em tạm quên mơ ước 
Thành người lính em tiến ra phía trước 
Gác bút nghiên theo nhịp bước quân hành

Bỗng một chiều nơi Binh trạm rừng xanh
Chợt gặp anh chàng trai cùng chung lớp 
Nắm bàn tay mà con tim hồi hộp
Tình đồng hương, đồng đội giữa cánh rừng

Đang hành quân nên anh chẳng thế ngừng
Vội ngắt cành Sim ven rừng trao tặng 
Nắm tay nhau cùng hẹn ngày toàn thắng 
Anh sẽ về viết tiếp bản tình ca

Rồi nhiều năm biền biệt mãi xa
Cùng đồng đội em san đường, bạt núi 
Quyết mở con đường Trường Sơn vươn tới 
Đâu quản gì những bom đạn hy sinh

Trong lòng em niềm son sắt đinh ninh
Dẫu xa cách nhưng tình ta thắm mãi
Nhớ nhành hoa Sim năm xưa anh gửi lại
Em vẫn mang theo trên mỗi cung đường

Em vượt qua những mất mát đau thương 
Bao đồng đội thân yêu từng nằm lại
Góp máu xương cho con đường huyền thoại
Tiếp sức anh trên khắp nẻo chiến trường

Hạnh phúc vô cùng ngày trở lại quê hương
Cùng đồng đội chung vui giờ gặp mặt 
Anh hỏi em - cánh hoa nào em yêu nhất 
Em mỉm cười - hoa sim tím Trường Sơn.

 

Bùi Thị Thập
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan