Chùm thơ của Nhà văn Trần Thị Nhật Tân

Ngày đăng: 10:40 22/09/2019 Lượt xem: 506
CHÙM THƠ CỦA NHÀ VĂN TRẦN THỊ NHẬT TÂN  
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
TRĂNG MÙA THU
 
Em ngồi em ngắm trăng thu
Lặng nghe hương lúa hát ru cốm màu
Nhớ ngày thu ấy xa xưa
Tiễn anh ra trận trời mưa dầm dề
                     *
Anh ra đi mãi không về
Em giờ buông mái tóc thề trắng vai
Cốm xanh thơm vẫn chờ ai
Trăng mùa thu sáng đêm dài nhớ anh.
 
 
ANH KHÔN THIÊNG
 

Đêm nay mấy mươi năm rồi
Thắp hương em khấn anh ơi anh về!
                     *
Anh khôn thiêng hãy chở che
Đuổi tay say rượu ngoài hè tỉ tê
Kẻo mai mấy kẻ ngồi lê
Phao tin có gã mặt dê vào nhà
                     *
Chịu bao khổ cực phong ba
Vợ người liệt sĩ xót xa thắt lòng
Nhà xiêu trống vắng đàn ông
Mình em chống đỡ bão giông thường ngày.
 
 
KÝ ỨC DÒNG SÔNG
Tặng CCB chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị
 

Chiều chiều ra đứng sông Đào
Ông tôi lặng ngắm dạt dào sóng xô
Dòng đi tới bến cõi mơ
Gặp sông Thạch Hãn khói mờ đạn bom
                     *
Tám mươi lăm tuổi gầy nhom
Thả hoa ông khấn lầm rầm nhỏ to:
Các đồng chí hãy hiểu cho
Thời gian thương nhớ tôi đo từng ngày
                     *
Nhớ về Quảng Trị hôm nay
Nhớ sông Thạch Hãn mắt cay sóng lòng
Quê nào cũng có dòng sông
Cùng ra biển lớn mênh mông tình người
                     *
Chiều ông ra bến sông ngồi
Thả hồn trong mộng một thời chiến tranh.
 
T.T.N.T 
(Số 1 ngõ 89 Đinh Công Tráng, thành phố Nam Định)
 
 


tin tức liên quan