"Đồng đội khóc ông" - Thơ: Thân Đức Chính, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

Ngày đăng: 06:30 24/09/2019 Lượt xem: 357
ĐỒNG ĐỘI KHÓC ÔNG
(Tiếc thương anh người Phi công huyền thoại)
 
Đi thật rồi sao ông Bảy ơi
Người anh đồng đội của một thời 
để lại nhân gian ngàn thương nhớ 
Để lại buồn đau triệu triệu người

Bao dòng lệ đổ đẫm bầu trời 
Tiếc thương ông lắm ông Bảy ơi 
Anh Hùng Một thuở tung cánh én 
Bắn máy bay thù, bảy chiếc rơi

Chúng tôi đồng đội khóc anh đây 
Người con Sa Đéc dáng hao gầy 
Bờ ao, bụi cỏ, thơm hoa trái 
Bóng ông còn quyện mãi bóng cây

Đi thật rồi sao anh Bảy ơi 
Tử sinh cũng luật ở trên đời 
Cõi âm ông nhé về hội tụ 
Thế giới bên kia hãy mỉm cười

Tổ Quốc tiếc thương một người con 
Đã từng cảm tử giữ nước non 
Mang bom đánh đuổi tầu chiến mỹ 
Vang dội năm Châu tiếng mãi còn

Quân hàm đại tá ở cầu vai 
Hưu trí vườn ao vẫn miệt mài 
Sống đời dân dã điền viên ấy 
Huyền thoại Anh Hùng chẳng cần oai

Thương ông triệu triệu những con người 
Buồn đau lệ chảy nước mắt rơi 
Vĩnh hằng cõi ấy ông đi nhé 
Chín suối mong ông hãy mỉm cười

Ông đã bay theo cánh Chim trời 
Từ đây vĩnh biệt nhé ông ơi
Anh Hùng thời đại như ông hiếm 
Tổ Quốc Non Sông cũng rạng ngời

Đồng đội khóc ông đất nước buồn 
Người rơi nước mắt, trời mưa tuôn 
Ngàn đời nhân loại còn nhớ mãi 
Ông người nặng Nghĩa với ngọn nguồn

Chúc ông siêu thoát chốn nhân gian 
Từ đây nhân thế hết cơ hàn 
Vĩnh hằng ngơi nghỉ cùng đồng đội 
Thương nhớ ông nhiều nước mắt chan...


23/9/2019
Thân Đức Chính
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

 

tin tức liên quan