Thơ Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 10:16 28/09/2019 Lượt xem: 466
THƠ NGUYỄN SƠN HẢI
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

ĐẤT VÀ NGƯỜI
 
Chẳng còn nắng rám trái bòng
Trời hơi se lạnh mùa đông đến rồi
Vụ mùa lúa gặt đang phơi
Máy cày phay đất để ngơi nỏ đồng
Ruộng nào trồng củ vụ Đông
Cũng vừa tơi đất khéo trồng là nên
Chiêm mùa hai vụ đã bền
Khoai rau xen giữa làm nên đồng vàng
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Tấc vàng, tấc đất mở mang cộng đồng
Bởi người với đất nhà Nông
Đã từng một nắng, hai sương lâu rồi
Đã xây nên nghiệp cuộc đời
Tình cây và đất với người không phai./.
 
    CHIẾU  THƠ
 
Sáng thu tề tựu bên thềm
Mấy ông lính cựu chung niềm yêu thơ
Nghĩ về kháng chiến năm xưa
Xông pha gìn giữ cõi bờ nước non
Những năm tháng ở Trường Sơn
Gian nan, đói khổ, đạn bom kiên cường
Bao năm về lại đời thường
Dựng xây cuộc sống quê hương mạnh giàu
Chỉ là nuôi cá, trồng rau
Ngày nay bạc tóc dài râu vẫn cười
Cuộc đời chẳng biết mấy mươi
Rảnh dang dành chút yêu đời yêu thơ
Bút nghiên bày tỏ ước mơ
Người mơ sức khỏe, người mơ đủ sài
Mọi người chung một không hai
Khơi nguồn thơ phú dài dài quanh năm./.

NSH
 

   
 

tin tức liên quan