“Sắc Thu” – Chương trình giao lưu thơ của Trang thơ: Những vần thơ và người lính. (Phần 2)

Ngày đăng: 05:59 29/09/2019 Lượt xem: 1.120
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THƠ chủ đề " SẮC THU " (PHẦN 2)
CỦA TRANG THƠ: NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH

SẮC THU TÂY  HỒ 
Tây Hồ Sen đã vào thu
Chỉ còn lá dấu sương mù bay bay 
Gặp nhau tay nắm chặt tay 
Bồi hồi xao xuyến tháng ngày chờ mong
 
“Túi thơ bầu rượu” thơm nồng 
Nỗi niềm thương nhớ dòng sông lở bồi
"YÊU THƯƠNG NHẮN GỬI " người ơi! 
Thơ là hơi thở cuộc đời của ta
 
Gần rồi lại phải chia xa
Lưng tròng bịn rịn để mà luyến lưu 
Bên nhau biết nói bao điều 
Nghĩa tình thi hữu thật nhiều hôm nay 
 
Hát ca hò hẹn đắm say 
Giao lưu thơ phú tháng ngày bình yên 
Thật vui cuộc sống thần tiên 
"ĐỆ HUYNH TỨ HẢI" cái duyên trời dành
 
Tây Hồ nắng trải trời xanh
Mùa thu bướm lượn bức tranh tuyệt vời 
"Cảm ơn thơ cảm ơn đời "
Nối vòng tay lớn bồi hồi chia xa
 
Trao nhau tình cảm mặn mà 
Cuộc đời là cả bài ca yên bình 
Thu ơi nặng nghĩa nặng tình 
Cảm ơn tạo hóa cho mình bên nhau !!

Vũ Các 
  
GỬI NẮNG VÀO THU
Em gửi Thu chút hương tình của nắng 
Gửi những bông  hoa màu trắng thanh tao 
Gửi vào lời ru tiếng gió xì xào 
Gửi dòng sông xanh mang bao hy vọng 
 
Nhắn Thu rằng đừng vội đi nhanh chóng
Gửi những lặng thầm trông ngóng màn đêm 
Gửi ánh trăng khuya mãi đợi bên thềm 
Gửi chút tình xưa êm đềm năm tháng 
 
Gim vào Thu những mộng đời ấp ủ 
Gửi nồng nàn trong giấc ngủ yêu thương 
Duyên nợ người năm tháng mãi còn vương 
Dẫu chẳng thể bước chung đường hoa nắng 
 
Gửi cả vào Thu những ân tình sâu nặng 
Khoảng trời yêu sâu lắng của một thời 
Đêm trở mình nghe tiếng lá vàng rơi 
Mắt dõi trông dạ về khơi niềm nhớ 
 
Nghe tiếng gió Thu mà lòng nức nở 
Đời cứ như sách vở lật từng trang 
Mong cuộc sống mát như gió  đại ngàn
Em yêu Thu mùa lá vàng như vậy .

Nguyễn Kim Luyến .
  

MÙA THU ĐẾN
Mùa Thu đến nắng vàng tràn xóm nhỏ
Cúc khoe màu, trăng sáng tỏ ngoài hiên
Ở nơi này cuộc sống vẫn an nhiên
Bãi dâu mướt, gió đong đưa hoa lá
 
Thu về rồi ...  gợi nỗi nhớ dít da
Dù gói kĩ mà hình như vẫn thấy
Ta lớn lên từ mùa thu năm ấy
Bao đêm rằm, bao mùa lá đã thay
 
Hơn bốn mươi năm, cách biệt nơi này
Giờ trở lại tóc pha trộn màu mây
Ôi tất cả ... vẫn còn nguyên ở đấy
Đợi ta về ... qua mấy chục mùa Thu

Hà Tuyết 
 
THU  NHỚ
Em hỏi anh Thu là gì anh nhỉ
Mà bao người cứ thủ thỉ về Thu
Mãi ngóng trông dẫu có tiết sương mù
Heo se lạnh đang dập dìu từ tốn
 
Tháng tám rồi đất trời như bận rộn
Sợi nắng vàng cũng gờn gợn lay lay
Em có hay bao trông đợi những ngày
Vần thơ nối nhịp cầu thay ô Thước
 
Dẫu ngàn trùng vần thơ thay nhịp bước
Khúc quân hành trang lính được vui hơn
Thu về rồi ai  cũng  nhớ nhiều hơn
Dòng lưu bút khi chia tay mùa Hạ
 
Những kỷ niệm mà nhiều người từng đã
Có một thời vương sợi nhớ sợi thương
Chiến tranh xưa nên ngả rẻ đôi đường
Mùa Thu ấy em xa phương thuyền lái
 
Người trở về nơi gốc dâu đầu bãi
Điểm hẹn hò ai chẳng mãi thể quyên
Nơi nhiều đôi đã gấp những con thuyền
Niệm thần chú thả xuôi dòng năm tháng
 
Thu là thế nỗi niềm bao tâm trạng
Nên Thu về khơi rạng nỗi sầu thương
Nỗi nhớ thu dẫu xa cách dặm trường
Vần thơ lính thêm ươm mầm nhân ái !!!

Hồng Hà Duyên
  
TÌNH THU GỬI LẠI 
Ta nhủ rằng sẽ trọn kiếp bên em
Nơi lồng ngực yêu thương kèm nỗi nhớ
Người ơi hỡi anh hằng đêm trăn trở
Mối tình này gặp gỡ lúc chiều nao
 
Nên lòng anh khắc khoải cứ cồn cào
Màn đêm xuống chờ em trao nụ ái
Được gặp gỡ khiến tâm hồn ngây dại
Giữa Thu về dạ vẫn mãi bâng khuâng
 
Muốn cùng xây duyên mộng dệt mấy tầng
Mà bối rối người lâng lâng khó tả
Để tim lạnh chìm vào nơi băng giá
Tiếng thở dồn tất cả bởi men yêu
 
Viết vào thơ gửi quyện áng mây chiều
Về phương đó hồn phiêu cùng lãng tử
Bao ước mộng mình gom về cất giữ
Phút mặn nồng đã chiếm ngự thật mau
 
Để mùa Thu gợi sắc thắm muôn màu
Giờ đâu thể gần nhau dù một lát
Ôn dĩ vãng lặng thầm trong dào dạt
Cho mối tình man mát ngỏ lời trao... 

Thiện Diệp 
 
MÙA THU ĐẾN
Thu về đến lá vàng rơi lả tả
Trên sân nhà đang đợi những gịot sương
Sợi nắng vàng buổi chiều vẫn còn vương
Trong tiếng gió nghe thầm thì nỗi nhớ.
 
Sắc Thu về cho em hồng đôi má
Bước chân ai nhè nhẹ quãng đường quen
Tiếng sáo diều vi vút dưới hoàng hôn
Đêm trăng sáng câu hò vang trên bến.
 
Mùa thu đến nghe tiếng lòng xao xuyến
Nước hồ Thu xanh thẳm dưới mây trời
Hàng cây liễu uốn mình cứ lả lơi
Soi dáng ngọc dưới sắc chiều vàng nắng.
 
Mùa Thu đến nhớ về thời  xa vắng
Tay đan tay vui vẻ dưới trăng thề
Ánh trăng vàng soi sáng cả đường quê
Thỏa ước nguyện bấy lâu hằng mong ước
 
Thu vừa đến cánh đồng quê xanh mướt
Mây bềnh bồng thả nỗi nhớ đầy vơi
Chiều Thu vàng nghe khúc nhạc lả lơi
Bằng lăng tím gợi khung trời thương nhớ.

Đỗ Mơ
 
NHỚ THU XƯA
Thu đã về rộn ràng bước chân ai 
Nhìn sắc lá đan cài hoa tím đỏ 
Tim rạo rực ngỡ như là người đó
Đang thầm thì nho nhỏ ở đâu đây 
 
Mùa Thu sang gợi nhớ mãi nơi này
Cùng dạo gót dưới rừng cây xào xạc
Làn gió thổi tâm hồn thêm man mác 
Nghe trong lòng có tiếng nhạc du dương
 
Nhớ hôm trao nụ hôn thắm  môi hường 
Cả trái cấm thoảng mùi hương quyến rũ
Trong sâu thẳm lời yêu đương chớm nụ 
Để bây giờ nhớ cảnh cũ người xưa...

Lê Bích Ngọc  
 
TÌNH THU 
Qua rồi tiết hạ đón mùa sang 
Rực rỡ tươi xinh toả nắng vàng 
Mặt nước xanh êm hồ phẳng lặng
Bầu trời thắm đẹp gió mênh mang
La đà ngọn liễu rung nhè nhẹ
Chấp chới nhành hoa động khẽ khàng 
Dạo gót ngày thu đầy lãng mạn 
Ru hồn thổn thức đẫm tình đang .

Phạm Thành
 
NHỚ THU XƯA
Anh muốn gởi tình mình vào Thu nhớ
Của bao năm chờ đợi ước và mong
Của những gì mình cất giữ trong lòng
Của Thu nhớ theo anh cùng năm tháng ...
 
Của những gì mình đi trong sắc nắng !
Của lá vàng vắng bóng gió Thu bay
Em có nghe tiếng chim hót đâu đây
Nó đang lượn bay, gọi nhau xây tổ ấm !
 
Anh ước mình như chim kia nhiều lắm !
Và tình mình nồng thắm mãi nghe em ...
Để chúng mình nắm chặt mãi nhau thêm
Để ta cùng đi trên nhịp cầu hạnh phúc ...
 
Ta sẽ sống bạc đầu như sóng bạc
Mãi ngàn năm vỗ dào dạt vô bờ
Anh chẳng muốn có những làn sóng xô
Ngoài xa tít để lòng anh cô lẻ ...
 
Anh chỉ muốn sóng vỗ bờ nhè nhẹ
Ôm bờ cát dài lớp lớp thật bao la
Và anh muốn tình mình mãi thiết tha
Như biển khơi chan hoà ngàn tia nắng !
 
Của mỗi sáng thu về trên biển vắng !
Có tình chúng mình gửi gắm trọn cho nhau !..

Phan Thanh Bản
 
MÙA THU KHẢI HOÀN
Màu xanh ngát mây cao vời vợi
Phượng qua rồi sẽ tới Cúc sang
Mênh mang rực rỡ nắng vàng
Sáo diều cao vút thổi vang giữa trời
 
Cơn gió thoảng lá rơi xào xạc
Hoa trước nhà man mác đưa hương
Miền quê cho tới phố phường
Đảo xa rừng núi muôn phương rộn ràng
 
Làm kinh tế giờ đang thắng lợi
Dân mừng vui phơi phới tương lai
Dựng xây hạnh phúc lâu dài
Vững tin hướng tới ngày mai huy hoàng
 
Giành độc lập vinh quang là vậy
Chống ngoại xâm lừng lẫy hoàn cầu
Cha ông nghĩa nặng tình sâu
Đau thương vất vả ưu sầu nhiều khi
 
Nước toàn vẹn không gì sánh nổi
Biển Đông giờ sóng dội thêm tăng
Liền ngay trước cửa Bạch Đằng
Nhắc ai hãy nhớ Chi Lăng thuở nào
 
Đất trời rợp vàng sao cờ đỏ
Khí thế này lan tỏa trùng khơi
Bình minh rạng rỡ chân trời
Dân giàu nước mạnh muôn nơi khải hoàn. 

Đỗ Dưỡng
 
THU VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊN BÌNH
Chào làn gió nhẹ Thu sang
Những trận mưa mát xua tan nóng hè
Sân trường đã vắng tiếng ve
Vào năm học mới bạn bè Thầy Cô.
Lúa chín cong ngập lối bờ
Cây xanh đã chuyển lơ thơ lá vàng
Rợp cờ trống ếch đường làng
Trung Thu trăng sáng muôn ngàn ca vang
Tiết Thu đang đến khẽ khàng
Dệt vào khung cảnh xóm làng quê hương.
Thu về tràn ngập yêu thương
Tình yêu đất nước mái trường tuổi thơ

Đỗ Đình Sửu
 
ĐÊM THU
THU vàng nhuộm cả vầng Trăng
VỀ đêm sương lạnh đã giăng kín Trời
GIỮA dòng thuyền nhỏ nhẹ bơi
KHOẢNG không tiếng vạc lẻ loi nhớ đàn
 
TRỜI khuya gió lạnh mơn man
ĐÊM nghe tiếng lá úa tàn rời cây 
VẦNG mây soi mặt hồ đầy
TRĂNG tròn cùng trẻ đêm nay vui Rằm
 
KHẼ khàng khai nụ hoa đơm
THỨC cùng trăng thưởng hương thơm dáng Quỳnh
BÊN hè Nguyệt Quế rung rinh
THỀM khuya chênh chếch bóng mình trăng soi
 
RU lời mẹ nựng à ơi
MƠ màng con trẻ vào đời ấm êm
THU VỀ GIỮA KHOẢNG TRỜI ĐÊM
VẦNG TRĂNG KHẼ THỨC BÊN THỀM RU MƠ.

Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
 
TÌNH THU 
Bầu trời nắng chẳng chói chang 
Gió mơn man thổi khẽ khàng chào thu 
Xa xa vẳng tiếng chim gù 
Lá vàng rơi nhẹ, kìa Thu đang về 
 
Cúc vàng nở rộ triền đê 
Đường hoa ai dệt, sắc quê rộn ràng 
Lúa đồng bát ngát, mênh mang 
Con đò chở khách, nhẹ nhàng lướt sông 
 
Đò đầy những trái tim hồng 
Đò cho kiến thức, cầu mong xây đời 
Con đò chở khách quê tôi 
Là Thầy, Cô giáo những người mến thương 
 
Đàn em ríu rít đến trường 
Mang theo cả sắc nắng vàng mùa Thu 
Êm đềm tiếng mẹ hát ru 
Gió mơn man thổi, tình Thu ngập tràn

Đoàn Thị Huệ 
 
THU NHỚ  
Thu lại về  , em vẫn mãi xa anh
Mùa Thu nhớ nắng vàng hanh  khắp lối 
Cùng sánh bước bên nhau lòng bối rối 
Vẫn thẹn thùng khi mở lối vào yêu 
 
Nói với em anh muốn nói thật nhiều 
Bao kỷ niệm tim yêu vừa chạm ngõ 
Nhưng chưa biết từ đâu để bày tỏ 
Đành lặng im. Như chưa ngỏ cùng nhau 
 
Vẫn  thủy chung dù lá úa phai màu 
 Còn vương mãi  đến kiếp sau vẫn mộng 
Hôm nay dưới tiết trời Thu lồng lộng 
Lạc hồn bay vào ảo vọng hư  hao
 
Trải mấy Thu lòng trỗi dậy nghẹn ngào 
Trong tiềm thức ..nao nao tình...cháy bỏng 
Anh có biết,  Thu về em ... lại ngóng  
Trong lòng này . Vẫn hằng đợi...từng  Thu ..! 

Chi Thân Khánh 
 
MÙA THU TRONG EM
Mùa Thu là áng thơ tình
Là cơn gió lạnh vô hình thổi qua
Mùa Thu bản nhạc tình ca
Là cánh sóng gợn khơi xa vỗ về
 
Mùa Thu gió mát bờ tre
Là nguồn cảm xúc tràn trề trong em
Mùa Thu hanh lạnh về đêm
Là tiếng lòng mẹ êm đềm lời ru
 
Mùa Thu hương cốm nếp nù
Là lời tiếng sáo vi vu sớm chiều
Mùa Thu gió liệng cánh diều
Là cánh én nhỏ kết nhiều yêu thương
 
Mùa Thu nồng ấm nắng hường
Là muôn dặm nẻo soi đường em đi
Là giọt nước mắt bờ mi
Và là mộng đẹp mỗi khi đêm về
 
Mùa Thu là những lời thề
Là niềm an ủi vỗ về trong em
Thu là nhịp đập trái tim
Thu về dẫn lối đi tìm ước mơ
 
Mùa Thu nỗi nhớ bến bờ
Là nguồn cảm hứng hồn thơ dâng trào
Bao hoa hương sắc ngọt ngào
Bao nhiêu thương nhớ đã vào thơ em. 

Lê Thuần

tin tức liên quan