Thơ hội viên CLB Thơ Trường Sơn Thạch Thất

Ngày đăng: 09:25 29/09/2019 Lượt xem: 508
Thơ Hội viên  CLB Thơ Trường Sơn Thạch Thất, Hà Nội
 
KHÔNG  LÀM  KHÁCH  TRỌ

Khuất  Duy Ất
Hội viên Hội VHNT  Trường Sơn
 

Đã quen nếp sống rừng xanh
Dừng chân bộ đội làm thành nhà ngay
Phẳng phiu nền dưới hàng cây
Sớm chiều ríu rít chim bầy gọi nhau
 
Máy bay rền rĩ trên đầu
Võng giăng ngay cửa hầm sâu hàng hàng
Ra vào ngõ dọc đường ngang
Ở đâu sống cũng đàng hoàng mê say
 
Chiến tranh đi khắp đó đây
Không làm khách trọ một ngày đời ta.
 
     (Trích Nhật ký hành quân )
                                                     
DÒNG  SÔNG  KÊU  CỨU
 
Khi xưa sông ngọc long lanh
Phù xa bồi đắp đồng xanh ngọt ngào
Lứa đôi soi bóng trăng sao
Thuyền tình đậu bến. Đón chào khách qua
 
Câu hò giọng hát thiết tha
Lời ru khoan nhặt bay qua mái chèo
Đầy khoang tôm cá đem theo
Thỏa lòng chồng vợ buông neo lưới chài
 
Tiếc thay ! Dòng đã một mai
Chất đầy dơ bẩn phí hoài con sông
Ai làm mất vẻ thanh trong
Để đời xa lánh. Vì dòng hôi tanh
 
Trên cầu thẹn ánh trăng thanh
Con đò gác mái trẻ đành thôi bơi
Cá tôm thui chột hết rồi
Có nghe kêu cứu người ơi hỡi người
 
Mau mau trả lại cho đời
Chung tay góp sức khắp nơi mọi ngành
Để dòng sông mát trong xanh
Lúa ngô tươi tốt.  Vui anh đẹp nàng./.
 
 
MƯA  ĐÁ  TRƯỜNG  SƠN

Cấn  Văn Thăng
Hội viên Hội VHNT  Trường Sơn

 
Tháng ba trời đổ mưa rào
Giữa rừng cây lá ào ào rụng rơi
Đu đưa trên võng chơi vơi
Bỗng nghe lộp độp những nơi lính nằm
Nghĩ rằng thông lệ hàng năm
Mưa rừng đã trải hàng trăm trận rồi
Mùa mưa vẫn chỉ thế thôi
Ngờ đâu đá trắng giữa trời tung ra
Đang vui kể chuyện thư nhà
Giật mình đá tựa quả cà bục tăng
Trên cao sấm chớp nhằng nhằng
Ôm đầu lính vội chạy băng vào hầm
Năm giờ chiều - đã tối sầm
Côn trùng như tiếng dương cầm hòa ca
Sáu mươi năm đã trôi qua
Biết bao kỷ niệm ngày ra chiến trường./.
 
MỞ  ĐƯỜNG  CHIẾN  THẮNG

Trường Sơn ngày ấy qua rồi
Biết bao kỷ niệm bồi hồi hiện lên
Những đêm đạn réo bom rền
Bao ngày lặn lội vượt trên núi đèo
Rừng già dốc đá cheo leo
Vân Kiều cuộc sống đói nghèo xác sơ
Qua ngầm xe đợi từng giờ
Dứt bom, phủ lá bất ngờ lao ra
Đèn gầm đêm tối nhập nhòa
Trên trời pháo sáng tung ra soi đường
Hành quân hướng tới tiền phương
Dù trong gian khổ chiến trường vẫn vui
Chiến tranh nay đã đẩy lùi
Nhớ về quá khứ một thời xót xa
Còn bao đồng đội vắng nhà
Nhìn trông di ảnh mẹ, cha đau buồn
Nghĩa trang thăm viếng lệ tuôn
Tấm gương Liệt sỹ soi muôn triệu người
Sáu mươi năm một cuộc đời
Trường Sơn bất tử ngàn lời ngợi ca
Nhớ về năm tháng đã qua
Mở đường huyết mạch xông pha chiến trường./.
 
PHONG  LAN  TRƯỜNG  SƠN

Trường Sơn nhiều lắm phong lan
Sáng chưa kịp lấy na-pan đốt rồi
Cây cao ven suối đỉnh đồi
Xuân về nảy lộc đâm chồi nở hoa
Đại ngàn rộng lớn bao la
Nắng mưa hương tỏa bay xa bốn mùa
Bông vàng tím đỏ đung đưa
Khói bom, lửa táp vẫn chưa phai màu
Hồng hoàng, Phi điệp, Tai trâu
Đuôi chồn, Hồ điệp đua nhau với Hài
Trường Sơn có mấy trăm loài
Ngắm nhìn thỏa thích chẳng ai đem về
Hòa bình trở lại làng quê
Có bao kỷ niệm nhớ về Trường Sơn./.
 
 
 
 


tin tức liên quan