"Viếng bạn" - Thơ: Chiến Đoan, Thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 06:01 30/09/2019 Lượt xem: 369
VIẾNG BẠN
( Liệt sĩ Vũ Thị Nhiên )

Tôi về thăm lại chiến trường xưa
Vào nghĩa trang Trường Sơn
Thắp nén hương thơm thăm Người đồng đội
Ngọn nến đung đưa như linh hồn vẫy gọi
Tôi lặng Người quỳ trước Mộ Nhiên
Nước mắt trào mi thấm vào lòng đất
Nước mắt đong đầy thành suối thành sông
Cài lên Mộ Bạn một bông hồng
Gọi tên Bạn ! Nhiên ơi
Dậy đi ! Hai đứa mình tâm sự
Làn khói hương thơm thay lời của Bạn
Nước mắt của mình hòa quện khói hương thơm
Chúng mình bắt tay nhau
Và ôm nhau thắm thiết
Bằng linh cảm của trái tim
Nhiên vẫn đẹp như xưa
Vẫn trẻ trung, hồn nhiên
Của tuổi xuân 17
Mình về đây
Thăm Nhiên, thăm đồng đội
Mọi Người !
Vẫn đồng thanh hát mãi khúc quân hành
Vẫn ngân vang giọng ca
Đêm Trường Sơn nhớ Bác
Vẫn hẹn gặp nhau
Trên đỉnh Trường Sơn
Vẫn cùng nhau
Mở tiếp những cung đường
Ôi ! Kỷ niệm của một thời binh chiến
Nhường cơm, xẻ áo cho nhau
Người mất, Người còn nay gặp lại nhau
Gửi tâm sự cùng nhau, vào lòng đất Mẹ
Nhiên ơi !
Hãy ngủ ngon nơi đây cùng đồng đội
Trong lòng đất Mẹ hiền ấm áp khói hương thơm .

 

 
Chiến Đoan
Thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan