"Hoài cổ trong niềm trăn trở" - Nối những vần thơ của Phạm Ro và Phạm Sinh

Ngày đăng: 07:05 30/09/2019 Lượt xem: 528
HOÀI CỔ TRONG NIỀM TRĂN TRỞ
 
NGÀY XƯA.

Bia hơi một cốc ba hào
Kèm theo gói lạc uống sao sướng đời!
Mua hàng gạch xếp thay người ( xếp hàng)
Mà rất trật tự không người cãi nhau!
Ngày xưa tem phiếu hàng đầu
Đói ăn ,rách mặc thương nhau vô cùng!
Ngày xưa...

 
Phạm Ro

DẪU GÌ VẪN MỘT NIỀM TIN 

Ngày xưa rất ít kẻ khùng
Rất ít tham nhũng - thủy chung hàng đầu
 
Ngày xưa cung chẳng đáp cầu
Lành đùm lấy rách cùng nhau vui, buồn…
 
Ngày xưa chẳng có cúi luồn
Có tài, có đức - Ấy nguồn bộc công
 
Ngày xưa Tướng chẳng “vào gông”
Bởi theo lời Bác dưỡng “hồng” tu “chuyên”

Kể ra thì rất "liên miêm"
Ngày xưa mấy có đảo điên như giờ… ?
 
Viết đi hỡi các bạn thơ
So ngày xưa với bây giờ xem sao ?
 
Khuyên bạn ta cứ trông vào
Niềm tin Đảng, Bác đã trao cho mình…

Phạm Sinh

tin tức liên quan