"Làm theo Bác kính yêu" - Thơ: Đỗ Dưỡng, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 01:14 02/10/2019 Lượt xem: 1.638
LÀM THEO BÁC KÍNH YÊU


 
Sau nhiều năm di chúc Bác(1) ra đời 
Dân theo Đảng đi cùng trời khắp biển 
Dưới cờ đỏ sao vàng đang thẳng tiến 
Vầng thái dương hiển hiện đã rõ ràng
 
Chống quân thù giành thắng lợi vẻ vang 
Thêm rực rỡ trang sử vàng dân tộc 
Nhưng tái lại bao đau thương tàn khốc 
Ở hai đầu kẻ thù bộc lộ ngay
 
Tiếp mười năm bom đại địch xới cày 
Chúng độc địa vung thẳng tay tàn phá 
Dù gian khổ trong chiến tranh nghiệt ngã 
Ta vững vàng chiến thắng cả hai nơi
 
Đến hôm nay rực sáng khắp bầu trời 
Ngoài Tư Chính và biển khơi hải đảo 
Tuy đôi lúc còn nổi lên giông bão 
Nhưng chúng ta đủ tỉnh táo giữ gìn
 
Đảng chỉ đường dân vẫn vững niềm tin 
Nước đã mạnh hơn nghìn lần ngày trước 
Những kết quả mà nay ta có được 
Đạt một phần mong ước của Bác yêu
 
Về toàn diện ta giành thắng lợi nhiều 
Kinh tế số còn bao nhiêu mới mẻ 
Nhưng trí tuệ người Việt không hề bé 
Rất đàng hoàng chững chạc lẹ tiến cao
 
Hãy ngẫm suy khi bác Trọng nghẹn ngào(2) 
Lời Người dặn cháu con sao chưa tốt 
Mất đoàn kết và tham lam số một 
Vẫn đang còn quan bòn hốt của dân…
 
Cùng chung tay tẩy rửa chớ ngại ngần 
Để cuộc sống muôn lần chân thiện mỹ 
Cho Tổ Quốc luôn hùng cường như ý 
Chắc chắn là Bác yên nghỉ thảnh thơi.
 
Ngày 12/09/2019 
Đỗ Dưỡng ( BD : Vân Hà )
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

-------------------------------------------------
(1) Bác: là Bác Hồ 
(2) Bác Trọng nghẹn ngào: trong diễn văn đọc nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng có lúc đã nghẹn ngào.

tin tức liên quan