“Nhớ ngày Đại tướng đi xa” – Chương trình giao lưu thơ của Trang thơ: Những vần thơ và người lính.

Ngày đăng: 09:22 08/10/2019 Lượt xem: 769
         Nhớ ngày đi xa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người anh cả kính yêu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 05 tháng 10 năm 2019 Quân nhân Trần Thanh Hà, Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 đã gửi đến Trang điện tử Trường Sơn bài thơ: "Viếng mộ Đại tướng".
        Thật thú vị ngay sau khi bài thơ được đăng tải thì Trang thơ: “Những vần thơ và người lính” đã lấy đấy làm chủ đề để thực hiện một cuộc giao lưu thơ trên sóng – Cuộc giao lưu mang tên “Nhớ ngày Đại tướng đi xa” Và chương trình giao lưu này đã được “Những vần thơ và người lính” lựa chọn gửi về Trang điện tử Trường Sơn.
         Ban Biên tập Trang điện tử Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THƠ chủ đề " NHỚ NGÀY ĐẠI TƯỚNG ĐI XA "
CỦA TRANG THƠ: NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH

 
VIẾNG MỘ  ĐẠI TƯỚNG
Ông trở về sau mấy cuộc trường chinh
Để gửi gắm thân mình vào đất Mẹ
Vị Đại tướng của nhân dân là thế
Bình dị,khiêm nhường dễ mấy ai quên
 
Nén hương trầm tưởng nhớ được thắp lên
Xin kính cẩn gọi tên "người anh Cả"
Của quân đội thân thương, gần gũi quá
Khiến quân thù bái phục đã nhiều phen
 
Nhớ Tân Trào buổi thành lập đầu tiên
Cùng tranh đấu giành chính quyền sau đó
Ngày Quốc khánh rợp sao vàng, cờ đỏ
Trên bản đồ giờ đã có Việt Nam
 
Giữ chính quyền non trẻ thật gian nan
Vận đất nước như ngàn cân sợi tóc*
Cả dân tộc đứng lên cùng đánh giặc
Quyết một lòng vì xã tắc non sông
 
Rồi với tài thao lược của chính ông
Cuộc kháng chiến đã thành công chói lọi
Điện Biên Phủ buộc Pháp kia cút khỏi
Cả năm châu bốn biển gọi tên người.. 
 
Kháng Pháp rồi lại chống Mỹ không ngơi
Vì Tổ Quốc suốt cuộc đời cống hiến
Đường binh nghiệp hiểm nguy từng đối diện
Vẫn vượt qua những trận chiến lẫy lừng..
 
Ông trở về lòng đất mẹ ung dung
Để yên nghỉ trên vùng quê cát trắng
Đây Đảo Yến,nơi Vũng Chùa tỉnh lặng
Nghe thông reo,nghe sóng hát rì rào

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

 
VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Võ Nguyên Giáp anh hùng dân tộc
Vị tướng tài nguồn gốc Việt ta
Tiên phong gìn giữ Nước nhà
Là người lãnh đạo tài ba nhất vùng
 
Chống Pháp, Mỹ cùng chung trí hướng
Ba tư người lực lượng dựng nên
Chiến tranh dải khắp mọi miền
Lập ra Quân đội đầu tiên là người
 
Tổng Tư lệnh muôn nơi ngời chói
Là thiên tài chiếu rọi lừng danh
Đội quân dép lốp lập thành
Chỉ huy chiến sự tuổi xanh đã từng
 
Lúc trận mạc không ngưng diệu kế
Sáng suốt này truyền hệ mai sau
Mong cho Đất nước mạnh giàu
Người luôn vất vả chẳng câu phàn nàn
 
Cuộc đời ấy chứa chan còn mãi
Người mất rồi để lại hào quang
Nay dân hạnh phúc huy hoàng
Lưu truyền sử sách sáng choang ngàn đời... 

Thiện Diệp 
 
NHỚ VỀ ĐẠI TƯỚNG
Ngày cuối thu trong lòng thấy nôn nao
Hoa sữa đầu đông chẳng nồng nàn hương sắc
Trời Thủ Đô bỗng rưng rưng nước mắt
Khóc thương Người ...Đại Tướng của nhân dân.
 
Người ra đi đã được tròn sáu năm
Bao yêu thương vẫn sáng ngời sắc đỏ
Những ngày ấy trời Thủ Đô lặng gió
Cây bên đường cũng khô héo vì đau.
 
Đất nước mình qua cuộc chiến dài lâu
Vị Đại Tướng tài ba và kiệt xuất
Người chỉ huy toàn quân đánh giặc
Những kẻ thù hùng mạnh phải quay lưng
 
Đại Tướng kính yêu, Đại Tướng anh hùng
Từ thầy giáo trở thành người Chiến sỹ
Rồi chỉ huy toàn quân đánh Pháp, Mỹ
Thống nhất nước nhà, giải phóng miền Nam.
 
Võ Nguyên Giáp,  Đại Tướng mãi còn vang
Khắp năm châu tên người còn sống mãi
Kẻ thù nghe danh đều khiếp kinh sợ hãi
Lẫn khâm phục tài điều tướng khiển binh.
 
Bấy năm rồi trên Đảo Yến lung linh
Cờ Tổ Quốc đang tung bay lộng gió
Quân và dân hàng  ngày luôn lại đó
Viếng thăm người vị Đại Tướng kính yêu.

Đỗ Mơ
 
VÕ NGUYÊN GIÁP VỊ TƯỚNG TÀI HUYỀN THOẠI 
Đất nước tôi đã đi qua chiến tranh 
Nhưng còn đấy biết bao nhiêu huyền thoại 
Nhưng còn đấy bao anh hùng thời đại
 để ngàn đời nhân loại mãi lưu danh 
 
Ba mươi năm với hai cuộc chiến tranh 
Một chặng đường nối dài bao thế hệ 
Đã sinh ra một nhân tài như thế 
Văn võ song toàn vang tiếng năm Châu 
 
Chiến thắng Điện Biên, chấn động địa cầu 
Tài thao lược khiến kẻ thù khiếp sợ 
Thần tốc tiến...cho Cờ sao rực rỡ 
Mỹ cút, Ngụy nhào vững bước quân đi 
 
Thế kỷ hai mươi mãi mãi khắc ghi 
Trang lịch sử ngàn năm còn nhớ mãi 
Võ Nguyên Giáp vị tướng tài huyền thoại 
Cho muôn đời Tổ quốc mãi ngợi ca 
 
Đại tướng quân, mà lối sống ôn hòa 
Rất giản dị mà đức tài xuất chúng 
Tầm nhìn cao, và đội quân anh dũng 
Đã làm nên những chiến thắng lẫy lừng 
 
Người anh hùng với Tổ quốc thuỷ chung 
Sống thanh bạch chân thành không danh lợi 
Ông toả sáng trên đỉnh cao vời vợi 
Với chiến công thế giới phải nghiêng mình 
 
Cuối đời ông trở lại đất Quảng Bình 
Nơi Đảo Yến, vũng Chùa nằm yên nghỉ 
Ông nằm đó với bốn phương đồng chí 
Ngắm biển khơi, thanh thản giữa quê nhà 
 
Ông về đây nằm lại với mẹ cha 
Hưởng gió mát của ngàn năm sóng vỗ 
Chiến công ông, đất nước ngàn năm nhớ 
Để muôn đời Tổ Quốc mãi khắc ghi 
 
Nay sáu xuân rồi  ông đã ra đi 
Để lại đó biết bao là nhung nhớ 
Để lại đó bao chiến công rực rỡ 
Mang tự hào mãi mãi một người anh... 

Thân Đức Chính
 
TIỄN NGƯỜI
Cuối Thu gió lạnh Đông về
Người ra đi mãi tràn trề nhớ thương
Hà Thành xa mãi cố hương
Nhân dân đưa tiễn tình vương tháng ngày
 
Hôm nay Người trở về đây
Kiến Giang rộng mở giang tay đón Người
Di ảnh nở mãi nụ cười
Nhưng dân nhuốm lệ bởi Người đi xa
 
Người về bến nước quê Cha
Khăn tang đưa tiễn xót xa ngậm ngùi
Vĩnh hằng chín suối Người vui
Một thời khí phách cả đời hiến dâng
 
Hà Thành im lặng bước chân
Nhân dân cả nước xa gần khóc đưa
Người về an nghỉ sớm trưa
Nơi quê hương Mẹ ngày xưa chào đời
 
Danh ca để lại muôn nơi
Đại Tướng tài giỏi một thời bay xa
Người về đất Mẹ hôm qua
Nghìn Thu vĩnh biệt câu ca tặng Người

Phạm Thanh Bình
  
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN .

ĐẠI nhân nghĩa..trí dũng cao 
TƯỚNG tài thao lược thanh tao mấy người* 
VÕ  Văn kiệt xuất rạng ngời 
NGUYÊN thầy dạy sử, một thời vinh danh 
GIÁP trận đuổi giặc ngoại xâm 
ĐẠI quân quyết chí đồng tâm kết đoàn 
TƯỚNG ca sỹ hát hân hoan 
CỦA lòng yêu nước quân dân thắm tình 
NHÂN văn chữ nhẫn răn mình 
DÂN yêu kính trọng công minh trọn đời.

Lê Cương
 
NGÀN NĂM DU KHÁCH DÂNG HƯƠNG VIẾNG NGƯỜI
Vũng Chùa-Yên Tử -Cửa Ông
Đất thiêng tụ hội non sông đi về
Yên Tử Phật tổ ngự đề(*)
Cửa Ông đầu sóng tướng về đầu quân(**)
Cửa Chùa phong thuỷ thánh nhân(***)
Nhìn ra thế giới kết thân bạn bè
Biển Đông bao kẻ lăm le
Có Ông chắn giữ mọi bề sóng yên
Bác đi “ xốc tới” ba miền
Như câu “ Thần tốc” Tây Nguyên ngày nào
Triệu người ánh mắt như sao
Triệu triệu giọt lệ thấm vào đất thiêng
Hoành Sơn sừng sững nhìn lên
Biển Đông sóng vỗ đứng bên Đảo Chùa
Đón Ông trời đất tuôn mưa
Quảng Bình quặn thắt đội mưa đón Người
Miền Trung bão , bão nối đuôi (*)
Bão lòng…bão biển, bão trời- lòng dân
Vũng Chùa –Đảo Yến quê thân
Đất lành- có đức Thánh nhân đã về
Ngàn năm Thánh Gióng về quê
Đón Người “ Tàu sắt” đi về quê hương
Vũng Chùa, Đảo Yến yêu thương
Ngàn năm du khách dâng hương viếng Người.

Lê Thuần
Hội TS huyện Thọ Xuân- Thanh hoá.

 
HUYỀN THOẠI MỘT DANH NHÂN !!
Ôi ! Nhớ lại Nguyên Bình ngày ấy 
Bảy lăm năm biết mấy tự hào
Ba tư chiến sĩ hôm nào 
Công đồn đánh giặc máu đào đã rơi 
 
Nhớ "Anh Cả" những nơi chiến trận 
Niềm tự hào phấn chấn cuộc đời 
"Nà Ngần Phai Khắt" một thời 
Trận đầu toàn thắng tuyệt vời chiến công 
 
Từ chiến dịch Thu Đông năm ấy 
Pháp thua đau thiệt mấy ngàn quân
Điện Biên Ban nở trắng ngần
Than ôi Đờ Cát vạn quân tan tành 
 
Xuân Ất Mão (1975) đã giành thắng lợi 
Hai mốt năm (21) chờ đợi từ lâu 
" Thần Tốc Táo Bạo" khắc sâu
Sài Gòn Giải Phóng đỏ màu cờ hoa
 
Ơn ghi tạc dâng trào nỗi nhớ 
Vũng Chùa ơi con trở về đây 
Một vùng Non Nước trời mây 
Biên cương hải đảo tháng ngày giữ yên
 
Sáu năm ấy người hiền xa vắng 
Đảo Yến buồn ánh nắng chói chang 
Khói hương trầm mặc hai hàng
Dâng Người một bó sen vàng thành tâm
 
Gương Anh Cả ngàn năm nhớ mãi
"Võ thành Văn"dẫu trải gian lao 
Nhớ khi mệnh lệnh Bác trao
" Tướng Quân Tại Ngoại " dâng trào niềm tin !!

Vũ Các
 
VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Con ra viếng Bác sáng nay
Nắng lên đảo Yến, gió đầy tiếng chim
Dạt dào khi thủy triều lên
Rừng xanh trỗi nhạc ru yên giấc Người
Sáng trong như ngọc một đời
Nằm yên nghỉ vẫn dõi trời biển xa
Bác nằm giữa cỏ cùng hoa
Kết thành lớp lớp, con xa viếng Người
Nghẹn lòng chẳng nói thành lời
Trái tim người lính trọn đời khắc ghi.

Hoàng Đại Nhân.
 

TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
Giữa ngày Thu cả nước Việt đau buồn
Giọt nước mắt cứ thầm tuôn lặng lẽ
Đảo Yến đón... Người về nơi đất Mẹ
Để tình quê ru nhẹ giấc yên bình
 
Suốt cả đời vất vả bởi chiến chinh
Vì Tổ quốc hiến thân mình chẳng ngại
Tên Bác nguyện ngàn năm lưu mãi mãi
Cuộc đời Người vang khúc khải hoàn ca
 
Sáu năm rồi Bác đâu có rời xa
Cả nước giữ ảnh nhòa trong nước mắt
Và muôn triệu trái tim cùng nén chặt 
Phút thiêng liêng cúi mặt chẳng nên lời 
 
Bóng hình Người mãi in đậm muôn nơi
Những chiến tích đã chói ngời rạng rỡ
Trận Phai khắt, lũ Pháp kia hoảng sợ
Thắng Nà Ngần tiến mở cuộc Trường chinh...
 
Những tin vui lan rộng khắp nước mình
Vị Tướng giỏi thật tài tình mưu lược
Vào chiến dịch Người vững đi từng bước
Lừng lẫy Điện Biên đất nước khải hoàn....
 
Mùa Thu nay thương nhớ đến vô vàn
Bài thơ sẽ  thay ngàn bông hoa thắm
Kính dâng Bác bao nghĩa tình sâu nặng 
Người mãi là ĐẠI TƯỚNG của lòng dân.

CCB Kim Hương (Hoa Ban Trắng)
 
VIẾNG MỘ BÁC GIÁP
Con về viếng Bác chiều nay
Vũng Chùa lặng sóng gợn mây lững lờ
Đảo Yến ngoài biển xa mờ
Tháp chuông thầm lặng đang chờ đợi ai
Tình con trong bó hoa tươi
Tâm con thầm gửi ở nơi hương trầm
Hôm nay con được về thăm
Lòng con thanh thản mà dòng lệ rơi
Con về dạ vẫn chơi vơi
Mang theo tình Bác, Bác ơi con về !
 
Trịnh Vinh Hữu
 
NHỚ NGÀY GIỖ TƯỚNG GIÁP .
Mãn tuổi đời trang lịch sử quang vinh
Đại thọ Tướng buông mình lòng đất mẹ
Người vĩ đại một đời thân nhỏ bé 
Gải phóng non sông sóng dậy vang rền
 
Tổ Quốc giầu sống hạnh phúc bình yên
Cả dân tộc cũng nối liền đất nước
Trăm vạn biến ngày hôm nay có được
Những đổi thay từng bước vững mạnh hùng
 
Chí dũng cường rời bỏ nghiệp kiếm cung
Sách mưu lược vẫn vận dùng binh kế
Nhiều chiến tích khiến năm Châu kính nể
Tâm trạng người luôn bảo vệ Biên cương
 
Linh hồn ông chỉ gắn bó thao trường
Người mong mỏi bốn phương liền Biên ải
Tháng mười giỗ, dân Việt con nhớ mãi 
Nén hương lòng tỏ lại khảm khắc ơn .

Đinh Hữu Hào
 
TƯỞNG NHỚ BÁC
Bác đã ra đi giữa trời Thu mát mẻ 
Trở về với lòng đất mẹ thân yêu 
Đảo Yến quê hương nhạt ánh nắng chiều 
Đón nhận Bác nghẹn ngào trong thương nhớ 
 
Cả dòng người lòng xót xa nức nở 
Nhớ thương Người  làm rạng rỡ non sông 
Mãi mãi xứng danh dòng máu lạc hồng 
Vì Tổ Quốc Bác không hề lùi bước 
 
Khí phách anh hùng tinh thông mưu lược 
Đưa toàn dân ta từng bước đi lên 
Mùa thu nay tất cả khắp mọi miền 
Tưởng nhớ Người đặt lên ngàn hoa thắm
 
Nơi Đảo Yến giữa biển trời xanh thẳm
Như còn đây văng vẳng tiếng của Người 
Kính dâng lên những bông hoa thắm tươi 
Cầu mong Người mỉm cười nơi chín suối .

Nguyễn Thanh Tình
 
TƯỞNG NHỚ VỊ ĐẠI TƯỚNG
Cả cuộc đời không màng lợi hiển vinh
Tuổi xế bóng hoà mình vào đất Mẹ 
Rất vĩ đại nhưng thân hình nhỏ bé
Trí tiến công mạnh mẽ đến vô cùng
 
Tâm, đức, tài trọng tình nghĩa bao dung 
Người xứng đáng vị Anh hùng dân tộc
Mưu chiến lược còn mạnh hơn thần tốc 
Đưa nước nhà đến cột mốc vàng son 
 
Từ Điện Biên Mèo Vạc tuyến đường mòn
Những chiến tích còn nguyên trong lịch sử 
Đời Binh nghiệp đã lui về quá khứ
Nhưng tên Người vẫn lưu giữ ngàn năm
 
Từ quê nhà con đã đến viếng thăm
Rừng Đảo Yến nơi Bác nằm yên nghỉ
Nhành huệ trắng kính dâng Người yên vị 
Say giấc nồng tâm tĩnh trí ngàn Thu .

Lê Bích Ngọc
 
VIẾNG  MỘ  ĐAI  TƯỚNG
Về viếng Đại tướng hôm nay
Chúng con đồng đội mắt cay lệ nhoà
Gần sáu năm Bác đi xa
Toàn dân toàn Đảng thật là  tiếc thương
 
Bác đi theo một con đường
Bác là anh cả chiến trường Điện Biên
Đánh cho giặc Pháp phải kinh
Đánh quân giặc Mỹ lừng danh một thời
 
Trường Sơn dậy sóng Bác ơi
Miền Nam gian khổ một thời đã qua
Bác thương Bộ đội thiết tha !
Vì dân vì nước nhất là hy sinh
 
Con cháu người lính hai miền
Đều yêu thương Bác bưng biền năm xưa
Bác cùng dãi nắng , dầm mưa
Cùng Đoàn vệ Quốc Quân xưa một lòng
 
Ra đi gìn giữ non sông
Cờ hồng phất phới , Cờ hồng muôn nơi ...
Tiếng vang vọng khắp đất trời
Đã nói đến Bác nước người biết tên
 
Làm nên trang sử Điện Biên
Làm nên chiến thắng Mỹ  kinh một thời
Giờ đây Bác đã xa rồi
Toàn dân, toàn Đảng đời đời không quên
 
Hôm nay con đứng kề bên
Chúng con kính cẩn dâng lên viếng người
Dâng lên những đoá hoa tươi
Dâng lên quả ngọt đất trời ban cho ...
 
Hương trầm con thắp trước mồ
Mùi hương lan toả hòa vô gió ngàn ...
Đảo Yến tháng tám Thu sang 
Yến về chao liệng như vàn nhớ thương !
 
Mũi Rồng núi Thọ vẫn  vươn
Dòng người tấp nập muôn phương tụ về ...
Giờ đây Bác đã ra đi
Về lòng đất mẹ những gì Bác mong
 
Hòn La, hòn Gió quanh năm ...
Cùng hòn Nồm với ánh trăng ôm  Người
Ba núi , Rồng , Sú , Thọ ơi ?
Quanh năm che chắn để Người nghỉ ngơi
 
Sóng về hòa với biển khơi
Ngàn năm vỗ nhẹ bên Người  ' ngàn  năm ' ...

Phan Thanh Bản
 
ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN 
( Nhớ ơn đại tướng Võ Nguyên Giáp) 
 
BÁC cao cả vầng  dương hé sáng 
LÀ mặt trời toả rạng khắp nơi 
ĐẠI nhân hoa nở giữa đời 
TƯỚNG tài đánh giặc tuyệt vời lừng danh 
 
CỦA dân tộc đấu tranh gìn giữ 
DÂN ơn Người vẫn cứ gọi tên 
TẤM thân vì nước đi lên 
GƯƠNG soi toả mãi vững bền quanh năm 
 
TRONG như ánh trăng rằm chiếu dọi 
SÁNG muôn phương học hỏi nhân tài 
TA cùng gánh nặng chung vai 
CẦN quân chiến đấu sức trai anh hào 
 
NOI gương sáng cờ đào tô thắm 
THEO chân Người vạn dặm tri ân 
BÁC LÀ VỊ TƯỚNG CỦA DÂN 
TẤM GƯƠNG TRONG SÁNG TA CẦN NOI THEO.

Biên Thùy Sứ Ngọc.
 

tin tức liên quan