"Người ta bảo" - Thơ: Trần Thị Khuyên – TP Hồ Chí Minh Hội viên TS - CCB Sư đoàn 384 – Binh đoàn 12

Ngày đăng: 06:25 15/10/2019 Lượt xem: 523
NGƯỜI TA BẢO
(Viết theo yêu cầu một bạn trẻ)

Người ta bảo “nước sông công của lính…”
Lệnh là đi đến bất cứ nơi đâu
Khắp mọi miền như gần gũi từ lâu
Cứ nhịp bước hành quân bên nhau trong quân ngũ

Người ta bảo lính thường hay cất giữ
Lương lĩnh về chia đủ tới tháng sau
Phở chẳng dám ăn tóc chẳng bóng mượt đầu
Quân trang lính chỉ một màu xanh lá

Người ta bảo lính chẳng còn vất vả
Nhưng thao trường vẫn hối hả hăng say
Đất nước lâm nguy  là súng chắc trong tay
Là sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc

Kệ người ta họ nói sao cũng được
Đất nước cần là Tổ quốc gọi tên
Nơi núi rừng hay hải đảo vùng biên
Những chàng trai vẫn kiên cường giữ vững

Ừ thì cứ .gọi nước sông công lính
Bao đời nay có ai tính toán gì
Những công trình hoàn thiện họ lại đi
Họ là lính chẳng ngại gì vất vả

Lính tuy nghèo nhưng một đời cao cả
Giữ yên bình cho Tổ quốc non sông
Mỗi người lính là cả một chiến công
Của đất nước Lạc hồng luôn kiêu hãnh
Trần Thị Khuyên – TP Hồ Chí Minh
Hội viên TS - CCB Sư đoàn 384 – Binh đoàn 12

tin tức liên quan