Thơ trong niềm trăn trở - Tác giả: Nguyễn Việt Phát – Hà Nội

Ngày đăng: 07:28 21/10/2019 Lượt xem: 673
THƠ TRONG NIỀM TRĂN TRỞ
 
NƯỚC BẨN

Hà Nội nước sạch bẩn rồi
Sông Đà nguồn ngọn thành nơi xả dầu
8 vạn dân biết gì đâu
Vô tư ăn uống mặc dầu tanh hôi
Họp báo “chủ nước” vẫn cười
“Vì dân cấp nước chúng tôi hết mình”
Một tuần Thành phố lặng thinh
Không lời khuyến cáo phân minh tỏ tường
Báo chí dư luận nổi khùng
Chính quyền mới bảo dân đừng uống ăn
Xe rửa đường, tưới cây xanh
Nay chở nước sạch cho dân tạm dùng
Nguồn nước Sông Đà tạm dừng
Để súc đường ống đã từng vỡ tung
Vừa qua sự cố “Rạng Đông”
Nay thêm nước bẩn mà không có lời
Xin lỗi dân một câu thôi
Và nhận trách nhiệm của người “Vì dân”.
Xắp xây “đô thị thông minh”
Xin đừng giữ mãi thói khinh dân thường./.

 
Việt Phát, 16/10/2019
P/s: Theo Dân trí ngày 17/10/2019 thì "Tính chung trong năm 2018, Công ty Nước sạch Sông Đà đã bán ra 91 triệu m3 và đạt doanh thu 468 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lên tới 218 tỷ đồng. Đây là mức siêu lợi nhuận của một công ty nước sạch khi cứ 2 đồng thu về công ty lại lãi 1 đồng."
 
KHỦNG HOẢNG (*)

Đã qua vài tháng “Ghết – wây”
Vụ “Để quên” trẻ đến nay vẫn chìm !?
Dư luận hết nóng lại im
Hình như ai cũng lòng tin vợi dần
Thế rồi sự cố rần rần
“Rạng đông” bùng cháy thủy ngân rỉ rò
Dân thì thấp thỏm âu lo
Quan trên Thành phố “ngủ khò” mươi hôm
Khủng hoảng khí độc om sòm
Lại đùng một cái đen ngòm nước ăn
Sông Đà cấp nước hôi tanh
Một tuần mới thấy quan dành lời khuyên…
Lạ thay trong cảnh bình yên
Thời đại “Bốn chấm” (4.0) mọi miền gần xa
Mỗi khi sự cố xảy ra
Chính quyền lúng túng như gà mắc dây
Có bao ban bệ ra tay ?
Có bao quan tỉnh tới ngay hiện trường ?
Thông tin che đậy bất thường
Khiến cho dư luận lạc phương kiếm tìm
Khủng hoảng nào rồi cũng yên
Nhưng mà khủng khoảng niềm tin thì còn
Khi xây kịch bản môi trường
Mong ai xin chớ xem thường lòng dân.

 
Việt Phát, 19/10/2019
------------------------------------------------
(*) Dựa theo bình luận của Đài TNVN sáng 18/10/2019
 
NHẬP KHO
Thế là lò nóng thật rồi
Hai ông Son -Tuấn đứng ngồi không yên
Sau khi Đảng xóa tuổi tên
Liền bị truy tố ăn tiền triệu đô
Nhận hối lộ là chuyện to
Phen này chắc chắn “nhập kho” thật rồi
Dẫu cho đã có một thời
Vinh quang cùng với chúng tôi quân hành
Đạn bom lùi trước tuổi xanh
Tiền đô quật đổ thanh danh tuổi già
Nhân chứng vật chứng ra tòa
Cãi cùn sao được như là mấy ông
Hỡi ai nghi hoặc trong lòng
Cho là phe nhóm lùng nhùng “oánh” nhau
Hay là đánh khẽ giơ cao
Về hưu hạ cánh thì thào cho qua
70 ông lớn hầu tòa
Đủ chưa ? chưa đủ ! nhưng là niềm tin.

 
Việt Phát, 19/10/2019
 

tin tức liên quan