"Hẹn gặp" - Thơ: Nguyễn Hiền, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Ninh Bình

Ngày đăng: 07:12 27/10/2019 Lượt xem: 631
HẸN GẶP...
(Viết trong ngày gặp mặt kỷ niệm 41 năm nhập ngũ)


Anh có về phố Rịa giao lưu không ?
Người Nho Quan tình cảm rất ấm nồng.
Về anh nhé ! Một chiều đông đổi gió
Em ngóng hoài...đến ngày đó...có anh...!

Dù hy vọng...cũng chỉ rất mong manh
Nhưng niềm tin ở nơi anh...Em thấy.
Về anh nhé ! Em ngóng hoài anh đấy
Gió chiều đông lạnh mấy...cũng có anh...!

Đừng buông lơi...rồi giăng mắc chỉ mành
Em yêu mến tình anh...từ ngày đó !
Bao năm đã qua...chìm trong gian khó...
Chiến tranh hết rồi ...ta có bình an...!

Dù phải cách xa muôn dặm đại ngàn
Ta vẫn vượt qua gian nan...Gặp bạn.
Bởi tình yêu người lính...là vô hạn...
Không sức mạnh nào ngăn cản bước chân !

Về anh nhé ! Và đừng có ngại ngần
Buổi giao lưu ! Kết tình thân bền vững.
Về anh nhé ! Em chúc mừng đồng đội
Bốn bẩy mốt(471)là nỗi nhớ trong Em...!

Tình yêu người lính...mãi mãi khát thèm
Hãy lưu giữ vào trái tim anh nhé.
Buổi gặp mặt...tổ chức trên đất mẹ
Mong anh về ! Vào ngày ấy...nhé anh !
Chân dung tác giả
Phố Rịa Ninh Bình 26-11-2019
Nguyễn Hiền

Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Ninh Bình
 

tin tức liên quan