"Biển đông lặng sóng" - Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 06:35 31/10/2019 Lượt xem: 358
BIỂN ĐÔNG LẶNG SÓNG ?

Trước phiên Quốc Hội mở màn
Truyền thông đăng tải sẽ bàn Biển Đông
Bỗng dưng “Địa chất Hải Dương”
Cùng tàu hộ vệ tìm đường hồi cung !?
Ba tháng rình rập vẫy vùng
Trên bờ dưới biển đều chung ý đồ
Khẳng định đường vẽ “lưỡi bò”
Thành vùng tranh chấp để đo lòng người
Ngờ đâu ta chẳng chịu lùi
Giàn khoan hạ giữa biển khơi vững vàng
Dựng thêm “cột mốc” hiên ngang
Chủ quyền Tư Chính rõ ràng của ta
Dẫu cho tàu họ lùi xa
“Diên Hồng” nay đã nói ra mối ngờ
Tướng thì cảnh báo nguy cơ
Cử tri: “chuẩn bị dâng tờ kiện thôi”
Hoàng Sa mấy chục năm rồi
Gạc Ma, Chữ Thập họ bồi đắp to
Lòng tham đâu chịu nằm co
Chỉ chờ cơ hội lại thò liếm ngay
Bảo nhau hãy nhớ câu này
Mềm thì họ nắn rắn buông tạm mà
Lửa gần không sợ nước xa
Phòng nhà bị cháy – xây nhà lòng dân./.

 
Đại biểu QH Nguyễn Lân Hiếu và Trung tướng Trần Việt Khoa
đăng đàn QH về tình hình Biển Đông chiều 30/10/2019

30/10/2019
Nguyễn Việt Phát

 

tin tức liên quan