"Dáng em Quan họ" - Thơ: Lê Xuân Ngẫu, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 05:23 06/11/2019 Lượt xem: 698
DÁNG EM QUAN HỌ

Dáng Em Quan Họ thanh cao
Thiết tha vành nón quai thao đội đầu
Tứ thân giải yếm xanh mầu
Nụ cười tươi sáng chẳng đâu sánh bằng
***
Hội Lim, Nội Duệ phải chăng ?
Nhớ đêm giã bạn sao giăng mạn thuyền
Chòng chành nón thúng làm duyên
Khăn đen mỏ quạ Em miền Bắc Ninh
***
Canh khuya nguyệt gác mái đình
Mà duyên Quan Họ tình mình vẫn say
Ra về tay nắm chặt tay
Hẹn Em xuân tới trầu cay thắm nồng.

 
Hà Nội ngày, 05/11/2019
Lê Xuân Ngẫu
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan