"Chợ đen" quyền chức - Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 09:21 08/11/2019 Lượt xem: 566
“CHỢ ĐEN” QUYỀN CHỨC
 
Trên hội trường Quốc hội
Buổi thảo luận vừa qua
Có một ông nghị sĩ (*)
Nói “chợ đen” không ngoa
 
Chuyện thì thầm gần xa
Bán mua quyền và chức
Chợ không cần đông đúc
“Hàng hóa” trong phong bì
 
Ông thậm thụt “chân giò”
Bà thập thò “chai rượu”
Có đi và có lại
Thế mới “toại lòng nhau”
 
Chuyện mua bán đã lâu
Nhiều người đã yên nghỉ
Nhiều quan đã hưu trí
Chợ vẫn đông như thường
 
Chợ đen cũng có “phường”
Kẻ bán mua có “hội”
Thành danh và mưu lợi
Xếp hàng ngày và đêm
 
Có kẻ chẳng tuổi tên
Bỗng được ngồi “ghế nóng”
Có người chỉ hớt hóng
Vẫn thành quan trọn đời
 
Không ít kẻ “con trời”
Chẳng cần mua và chạy
Và bao kẻ cơ hội
Mất một thì thu mười
 
Như một phiên chợ trời
Bán mua đều mờ ảo
Thế nên trong báo cáo
Mọi thứ “đúng quy trình”
 
Kẻ mua dần lộ hình
Vô lò thiêng công lý
Kẻ bán là ai thế
Xem ra vẫn khó tìm
 
Đã đến lúc rất cần
Dẹp “chợ đen” quyền chức
Dân cầm đèn soi đuốc
Sẽ tìm ra hiền tài.

 
7/11-2019
Nguyễn Việt Phát

------------------------------
(*) ĐB Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình)
 
tin tức liên quan