"Một thời vang bóng" - Thơ: Trần Thanh Tịnh - Hà Nội, Hội viên Hội Đường ống Xăng dầuTrường Sơn

Ngày đăng: 08:04 12/11/2019 Lượt xem: 495
MỘT THỜI VANG BÓNG

Một thời là chúa rừng xanh
Dọc ngang một thuở tung hoành trời mây
Thế mà phút chốc trắng tay
Vào lò cam chịu đi cày thay trâu
Oai hùm thế có ngờ đâu
Chỉ trong phút chốc thay trâu kéo cày
Nhớ khi chém gió vung tay
Tiền hô hậu ủng cả ngày lẫn đêm
Đệ tử chen chúc như nêm
Kẻ hầu người hạ thâu đêm tối ngày
Vậy mà cơ sự đổi thay
Làm thân trâu ngựa kéo cày do đâu
Giá mà xưa học thuộc câu
NHẤT THỜI...VẠN ĐẠI hai đầu đối nhau
Trèo cao phòng lúc ngã đau
Nhân nào quả nấy giờ đâu thế này
Thôi đành chịu khó kéo cày
Đổi trao bù lại những ngày đã qua
Trăm năm trong cõi người ta
Lên voi xuống nó cũng là thường thôi

 
Trần Thanh Tịnh - Hà Nội
Hội viên Hội Đường ống Xăng dầuTrường Sơn

tin tức liên quan