"Về Thanh Hóa đi em" - Thơ của CCB Lê Gái, Thanh Hóa

Ngày đăng: 06:43 19/11/2019 Lượt xem: 1.801
THƠ TRONG BỨC XÚC VÀ TRĂN TRỞ

          Những sai phạm của Đại úy Công an Lê Thị Hiền đã dẫn đến việc, ngày 15-11-2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội quyết định giáng 2 cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy và yêu cầu bà Hiền viết đơn xin ra khỏi ngành. Bên cạnh đó, tổ chức Đảng của Công an quận Đống Đa kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với Lê Thị Hiền.
          Trong nỗi buồn thay – Tác giả Lê Gái, người đồng hương Thanh Hóa đã “Đau lòng - Nổi giận” gửi đến đồng hương của mình những vần thơ không đáng phải có dưới đây:

 

Tác giả: Lê Gái (hình lớn bên trái)
 
VỀ THANH HOÁ ĐI EM

Về đi em vơ thế cũng đủ rồi
Đồng hồ sáu ngàn đô chắc nhà vài chục tỷ ?
Về vật chất chẳng thiếu đâu em nhỉ
Em chỉ thiếu mỗi nhân cách làm người !!..

Xem clip của em mà chị kinh hãi rụng rời
Phụ nữ đoan trang dịu dàng đâu hết...
Chỉ thấy em tục tằn chì chiết...
Đến hàng tôm hàng cá cũng...thua xa

Không hiểu làm sao có cái thứ đàn bà
Vừa ăn cướp vừa la làng dữ vậy
Cào cấu lung tung, tục tằn chửi bậy
Giở thói điêu toa vu vạ giữa thanh thiên ??..

Nhìn thấy em chị lại tưởng con điên
Không nghĩ em là đảng viên là sỹ quan cảnh sát ?
Chẳng lẽ đất nước này quay về thời mạt pháp
Ai đưa em vào làm công lý thực thi ??..

Có lẽ Nam Cao sống lại cũng phải quỳ
Vái lạy em tôn em làm sư phụ ?
Một Chí Phèo đã là quá đủ
Nay thêm em một thánh chửi lăng loàn..

Về đi em thôi hết cả đảng, đoàn
Chẳng có đảng viên nào mà du côn đến thế
Bao lớp tiên phong trải nhiều thế hệ
Chẳng ai vui cùng hàng ngũ với chợ trời..

Về đi em cởi cảnh phục ra thôi
Sáu điều Bác răn chẳng điều nào em học
Em biết luật mà ngông cuồng quá mức
Liệu em còn giữ trật tự cho ai ??..

Về đi em đất Cẩm Thủy rộng dài
Cuốc đất nuôi heo ngẫm điều sai để sửa
Khi Đảng và ngành không cần em nữa
Ở lại làm chi thêm tởm lợm ô danh...

Trước khi về hãy cảm ơn các anh
Đồn cửa khẩu phạt 200 ngàn gãi ngứa
Chắc các anh và em cùng trang lứa
Phạt yêu em cho có lệ thôi mà !!..

Về đi em thôi đừng có...rề rà
Chẳng thèm đợi 30 ngày đình chỉ
Biết đến điểm dừng thôi đừng trá trí
Để người ta đuổi càng thêm nhục lắm thay...

Tình đồng hương chị đã hết giãi bày
Nghe chị nhé em ơi lần cuối
Về quê với rừng xanh sông suối
Quên hết thị phi em làm lại cuộc đời..
...


Lê Gái 
 
 

tin tức liên quan