"Người hùng Đặng Văn Lâm" - Thơ của tác giả Vi Thức (Vang mãi khúc quân hành)

Ngày đăng: 05:34 20/11/2019 Lượt xem: 541
NGƯỜI HÙNG ĐẶNG VĂN LÂM
Tác giả: Vi Thức

Cảm ơn anh, Đặng Văn Lâm
Người hùng đội tuyển xứng tầm tối nay.
Cản penalty quá là hay
Khiến cầu thủ Thái mặt mày cứng đơ.

Người hâm mộ tưởng đang mơ
Vỡ òa cảm xúc nãy giờ chưa nguôi.
Hiên ngang anh đứng giữa trời
Hét lên mạnh mẽ những lời quyết tâm.

Bao ngày lặng lẽ âm thầm
Nay anh tỏa sáng, trí tâm tuyệt vời
Hôn cờ Tổ quốc rạng ngời.
Ở trên ngực áo, suốt đời không quên.

Khung thành bảo vệ vẹn nguyên
Giúp cho đội tuyển tiến lên vững vàng
Trong anh dòng máu Việt Nam.
Đang cuồn cuộn chảy, rộn ràng thắm tươi.

Bên anh còn có bao người
Ngày đêm yêu mến vì đôi tay vàng.
Chúc anh vượt mọi gian nan
Từ nay thi đấu bền gan, vững lòng

Thỏa niềm mong đợi ước mong
Cùng thầy, cùng bạn vòng trong tiến vào.
Hôm nay hòa tiếc làm sao
Nhưng người dân mãi tự hào về anh...

 
Vi Thức
(Vang mãi khúc quân hành)

 

tin tức liên quan