"Làng tôi" - Thơ: Minh Phú, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 06:33 21/11/2019 Lượt xem: 635
LÀNG TÔI
(Làng Phi Liệt quê tôi)

Làng ôm mấy dải sông quê
Ôm câu hò hẹn đi về có nhau
Nếp nhà khuất nắng hàng cau
Con chim vắt vẻo dàn trầu trước sân...

Vê làng qua bến dừng chân
Chạm vào lịch sử mấy lần giặc Nguyên
Bạch Đằng giang nặng lời nguyền
Bắc phương vùi xác bình yên sơn hà.

Về làng sau những ngày xa
Mái đình giếng nước, cây đa hẹn chờ.
Ta về tìm lại tuổi thơ
Chạm vào kỷ niệm bên bờ sông quê.

Nhớ người năm ấy mùa hè
Nhành hoa ép sách, đam mê tuổi hồng.
Với tay vào nỗi chờ mong
Người xưa bỏ bạn theo chồng sang ngang.

Tiếng chuông vọng núi, chùa làng
Thả hồn vào những mênh mang hội hè.
Con cò đêm đậu cành tre
Câu ca dao đội nắng hè chăn trâu.

Muối vừng cơm độn ngày ngâu
Bão cơn tháng tám để sầu vụ đông.
Tuổi thơ theo mẹ ra đồng
Gặp cơn mưa vội trời dông ướt đầu...

Người làng Phi Liệt nhắc nhau
Quê hương lòng mẹ! đi đâu nhớ về
Mỗi người chỉ có một quê
Làng Phi đợi bạn ngày về hân hoan!
 
Tháng 11/2019
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan