"Thơ và lính" - Thơ Lê Hoa, Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:59 07/12/2019 Lượt xem: 315
THƠ VÀ LÍNH
(Kính tặng các CCB nhân ngày CCB Việt Nam)

Bài thơ này em không tặng riêng anh
Mà tặng cả đồng đội mình anh ạ
Những người lính trên chiến trường gan dạ
Nghỉ hưu rồi cầm bút đã viết thơ.
Cuộc đời ngườì nửa như thực như mơ
Là chiến sĩ ,ai ngờ là thi sĩ
Những năm tháng trên chiến trường đánh mỹ
Dưới bom thù ai dám nghĩ nhiều đâu.
Ngày trở về ai cũng bạc mái đầu
Trên đất mẹ lại làm giàu làm đẹp
Bởi người lính có trái tim bằng thép
Rất kiên cường nhưng cũng rất bao dung.
Họ giống mình nhiều lắm những điểm chung
Yêu tổ quốc đến vô cùng anh ạ
Trước quân thù trái tim kia hóa đá
Giữa đời thường đáng yêu lạ lắm anh.
Tuy đã qua rồi cái tuổi xuân xanh
Nhưng mỗi họ là một nhành hoa đẹp
Bởi trong thơ vẫṇ luôn ngời chất thép
Và tình yêu họ cao đẹp vô cùng.
Người yêu thơ nay về một nhà chung
Lại viết tiếp bản hùng ca chiến sĩ
Những người lính chưa bao giờ ngơi nghỉ
Dùng bút làm vũ khí của cựu binh.
Tình yêu xưa riêng hai đứa chúng mình
Nay em đã dành cho thơ một nửa
Anh biết không,vì trong thơ có lửa
Lửa căm thù và lửa của tình yêu.

 
HN 6/12/2019
Lê Hoa
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan