Sáng tác trong chuyến thăm chiến trường xưa - phần cuối - Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 03:51 11/12/2019 Lượt xem: 418
SÁNG TÁC TRONG CHUYẾN THĂM
CHIẾN TRƯỜNG XƯA PHẦN CUỐI

 
THĂM BIỆT ĐIỆN TRẦN LỆ XUÂN ĐÀ LẠT
 

Biệt Điện Lệ Xuân thấy đắng hồn
Ả đàn bà “dị dạng”.. mà khôn
Bàn tay bốn đốt dài như vượn
Ngưởi ngắn tủn tun giống chổi mòn
Tiền bạc bàn dân vơ nhét túi
Ăn chơi trác táng nhất vùng luôn
May kho “Mộc bản” từ thời Nguyễn
Con “mẹ” này tha vẫn vẹn tròn.
 
 

THĂM LÀNG TRANH LỤA ĐÀ LẠT
 
Đến thăm tranh lụa đã bao đời
Đà Lạt nổi danh khắp mọi nơi
Hình ảnh thêu lên nhìn sống động
Đẹp lòng du khách nhận mua chơi
Bên ngoài xưởng gợi màu thiên cổ
Vô cửa toát lên vẻ rạng ngời
Nổi bật không gian tinh sảo nhất
Có hàng khứa đặt vạn “đô” rồi.
 
 
 

BIỆT THỰ BẢO ĐẠI ĐÀ LẠT
 
Biệt thự Vương triều Bảo Đại là
Ngai vàng cuối nhất Việt Nam ta
Nơi đây nghỉ dưỡng và thăm thú
Nhìn cũng uy nghi lỗng lẫy mà
Muốn thử làm Vua dăm sáu phút
Đống vai Công Chúa một lần,, oa
Chỉ cần tiền lẻ (5) năm đô nhé
Là được lên “Hoàng” thích lắm nha.
 
 

THĂM CƠ SỞ DỆT SỢI TRE

I
Doanh nghiệp sợi tre ở Khánh Hòa
Mặt hàng độc đáo nhất bày ra
Áo quần váy gối khăn may dệt
Dụng cụ tiêu dùng đủ loại nha
Người đến xem rồi ai cũng thử
Kẻ đi lựa chọn thứ làm quà
Ra về ai cũng khen công nghệ
Sản phẩm từ tre nước Việt ta.
 
II
Sản phẩm làm ra tự sợi tre
Nơi đây sản xuất thấy là mê
Khăn choàng áo váy đồ da dụng
Tất cả làm từ những sợi tre
 
Gối ngáy khăn choàng quần áo lót
Mền bao chữa bệnh: cổ lưng chân
Dải dây kỳ cọ lưng khi tắm
Cũng được bày lên nói sợi tre
 
Tiếp viên giới thiệu như mời gọi
Du khách bùi tai cởi túi the
Vài váy tàng hình*.. hay gối ngáy
Ôi trời! Giá cả mặt nhăn nè...
*(loại khăn có thể lộn thành đủ kiểu váy áo thời trang cho phái đẹp)
 
 

THĂM CHÙA LONG SƠN NHA TRANG
 
Nếu đến Nha Trang nhớ ghé thăm
Khu chùa to rộng Tự Đăng Long
Tọa trên đỉnh núi hơn trăm tuổi
Phật Trắng ngoài trời nhất Việt Nam
Du khách leo lên từng bậc núi
Ngắm nhìn khám phá dưới rừng Lam
Nước non cảnh vật thiên đường mở
Tấm tắc thầm khen tượng Niết Bàn.
 

THĂM VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
 

Hải Dương học ở Việt Nam ta
Đóng tại Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
Giống quý bao loài sinh vật biển
Bảo tồn lưu lại chỗ này nha
Đến đây du khách còn chứng kiến
Tái hiện thiêng liêng của nước nhà
Một bản sao y.. thu nhỏ lại
Đó là cột mốc Đảo Trường Sa.
 
 

TƯỢNG ĐÀI CHA CON BÁC HỒ TẠI AN NHƠN
 

Nhìn Bác và Cha dáng tuyệt vời
Mắt nhìn bể rộng hướng xa khơi
Lên đường tìm học Ăng Ghen – Mác
Theo bước Lê Nin.. cứu giống nòi
Vượt biển năm Châu người mở lối
Á Âu đi khắp đất cùng trời
Gom bao kiến thức từ nhân loại
Dựng nước Việt ta mãi sáng ngời.
 
 

THĂM MỘ HÀN MẠC TỬ
 
Nay đến thăm anh Trọng Trí ơi
Những vần thơ đậm mãi lòng tôi
“Đây thôn Vĩ Dạ” ngày xưa ấy
Còn vọng về thưa có mấy lời
Phần mộ linh thiêng trên đỉnh núi
Quanh năm biển hát mãi ru người
Tuy Phong huyện đó quê Bình Định
Mạc Tử.. lưu danh sáng rạng ngời.
 
 

THĂM KHU TƯỞNG NIỆM BÁC ĐỒNG
 

Quảng Ngãi quê hương Mộ Đức đây
Thái Bình cháu đến viếng chiều nay
Phạm Văn Đồng... lớn lên nơi ấy
Thủ Tướng.. lâu đời nhất nước này
Dâng nén hương thơm Nhà tưởng niệm
Với lòng thành kính ngút cao dầy
Học trò được Bác Hồ tin gửi
Lãnh đạo dân ta thắng (Mĩ – Tây).
 
 
 

TƯỢNG ĐÀI THẨM SÁT Ở MỸ LAI
 
Đoàn đến thắp hương ở tượng đài
Một làng thảm sát chẳng chừa ai
Chết năm linh bốn người vô tội
Mười sáu tháng ba,, tại Mỹ lai
(16/3/1968)
Cuộc sống nơi đây đang hạnh phúc
Bỗng đâu Mĩ đến họa ương tai
Chúng càn lùng sục lùa ra hết
Bắn giết không còn để lại ai.
 
 
 

TƯỢNG ĐÀI MẸ THỨ
 
Tượng Đài Mẹ Việt của tôi ơi
Sừng sững tay giang rộng đất trời
Như lũy thành ngăn quân cướp nước
Giữ yên bờ cõi đến ngàn đời
Hơn mười (11) con cháu vì dân tộc
Mình má quặn đau mắt lệ rơi
Cảm tạ.. lòng hy sinh bất diệt
Để cho Tổ quốc mãi sinh sôi.
 
 

DI TÍCH ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐẶNG THÙY TRÂM
 

Nghe danh Bác sĩ đã lâu rồi
Nay mới một lần được tới nơi
Ngày chị Thùy Trâm tìm trạm mới
Mấy tên Thám Báo bắn liên hồi
Một mình ngã xuống không hề uổng
Đồng đội nhanh chân tránh kịp thời
Nhật ký.. làm quân thù cảm phục
Nửa vòng trái đất.. trả về nơi.
 
 

CẢM XÚC QUA CẦU HIỀN LƯƠNG CŨ
 

Tản bộ qua đây cũng chẳng lâu
Độ vài trăm bước có gì đâu
Thế mà mười tám(*) năm giành lại
Xương máu bao nhiêu để nối cầu
Thuở ấy Hiền Lương là giới tuyến
Mốc phân chia vạch giữa hai mầu
Màu xanh của lá và vàng úa
Giờ vẫn còn lưu kỷ niệm đau.
(*) Cầu Hiền Lương ranh giới chia cắt từ năm 1954
đến năm 1972 ta giải phóng Gio Linh mới nối liền.
 
 

ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC
 
Bất khuất kiên trung mãi rạng ngời
Người làng Vĩnh Thạch dấu yêu ơi
Hai ngàn mét đục sâu lòng đất
Mười sáu cửa hầm thoát ngược xuôi
(7 cửa hướng ra biển; 6 cửa thông lên đồi; 3 giếng thông hơi)
Gần bẩy (7) năm trời trong địa đạo
Mấy trăm già trẻ quyết không rời
Ngày đêm bám trụ canh trời biển
Vịnh Mốc hùng oanh của một thời.
 
 

KHÓC TRƯỚC HANG TÁM CÔ
 

Nay đến thăm hang lại nhớ thời
Bạn còn đang độ tuổi hai mươi
Tám người ẩn nấp khi bom nổ
Một tảng hồ lô chặn cửa rồi
Đồng đội quên mình tìm hướng cứu
Bao người gắng sức mỗi ngày trôi
Sữa đường dùng ống bơm khe hẹp
Bất lực nên đành chỉ khóc thôi.
 
 

HOÀI NIỆM NƠI ĐỒNG LỘC
 
Đồng Lộc hôm nay tưởng nhớ người
Những linh hồn mãi tuổi hai mươi
Xưa mình với bạn cùng trang lứa
Nay bẩy mươi xuân tóc bạc rồi
Thời ấy nơi này như chảo lửa
Mỗi ngày hàng chục tấn bom rơi
Một chiều Mĩ cướp mười (10) cô gái
Mảnh đất linh thiêng ngấn lệ rơi..
 
 


tin tức liên quan